QĐND - Con tàu HQ 571 tiến về trùng khơi, đưa đoàn công tác chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, tuy lịch hải trình chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nhưng đã để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp khi ban tổ chức phát động cuộc thi ảnh và bài viết với chủ đề: “Cảm xúc Trường Sa” ngay trên boong tàu, thu hút được nhiều người tham gia...
Cuộc thi trên boong tàu
QĐND - Con tàu HQ 571 tiến về trùng khơi, đưa đoàn công tác chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, tuy lịch hải trình chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nhưng đã để lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp khi ban tổ chức phát động cuộc thi ảnh và bài viết với chủ đề: “Cảm xúc Trường Sa” ngay trên boong tàu, thu hút được nhiều người tham gia.
Cuộc thi xuất phát từ cảm hứng và tình yêu biển, đảo. Không chỉ được chia sẻ những bức ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt chuyến hải trình, mà còn giúp chúng tôi ghi lại những kỷ niệm khó quên, những câu chuyện vui, xúc động và đầy ý nghĩa khi ra thăm cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.
Giải thưởng chỉ mang tính khích lệ nhưng cũng được ban giám khảo làm việc khẩn trương và nghiêm túc, những ảnh đẹp nhất đã được ban tổ chức lựa chọn làm album tặng các thành viên trong đoàn. Ngoài ra, trong thời gian 10 ngày, mỗi ngày có một số bài viết hay nhất được ban tổ chức lựa chọn để phát thanh trên toàn tàu.
“Cảm xúc Trường Sa” là một hoạt động rất có ý nghĩa đối với đoàn cũng như cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo. Ban tổ chức muốn gửi đến một thông điệp rằng: Tất cả chúng ta hãy hướng về biển đảo, giữ vững độc lập chủ quyền và nắm bắt những khoảnh khắc đầy cảm xúc về Trường Sa thân yêu.
Lê Phúc
* Hai anh em cùng là thủ khoa
QĐND - Tại Lễ trao thưởng khuyến học niên khóa 2011 - 2012 của Chi hội Khuyến học khu phố 1, thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều (Quảng Ninh), cái tên Bùi Tiến Dũng, học sinh Lớp 12B2, Trường THPT Đông Triều được nhắc đến nhiều lần. Em không chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi, mà còn là người đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp. Điều khiến mọi người cảm phục là anh trai của Dũng là Bùi Tiến Lực năm học trước cũng đỗ thủ khoa và hiện đang là học viên năm thứ hai, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp. Cô Quách Thị Đạo, mẹ đẻ của Dũng cho biết: "Vợ chồng tôi làm nội trợ, chỉ có hai đứa con trai. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hướng các cháu thi vào các trường trong quân đội vì đây là môi trường tốt nhất giúp con người rèn luyện trưởng thành. Hai cháu đều đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, chúng tôi rất vui và tự hào...". Khi được hỏi về dự định và ước mơ, Bùi Tiến Dũng cho biết: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi như anh trai của em. Em mong ước được trở thành người sĩ quan trong quân đội, để đóng góp trí tuệ và công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Thanh Đông
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận