QĐND Online - “Trước đây, em chỉ biết về quê hương qua những bức thư của ông. Nhưng giờ, được “thực mục sở thị” và trải nghiệm, em càng thêm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam”, Dương Thị Hồng Vân, cô sinh viên năm thứ 2 đến từ Ukraine chia sẻ...
![]() |
| Hồng Vân, sinh viên năm thứ 2 đến từ Ukraine |
QĐND Online - “Trước đây, em chỉ biết về quê hương qua những bức thư của ông. Nhưng giờ, được “thực mục sở thị” và trải nghiệm, em càng thêm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam”, Dương Thị Hồng Vân, cô sinh viên năm thứ 2 đến từ Ukraine chia sẻ.
Vân là một trong 150 thanh niên Việt kiều về nước lần này để tham gia vào Chương trình Trại hè Việt Nam 2011 do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao tổ chức.
Đã nhiều lần về quê ngoại-nội ở Phú Thọ nhưng thời gian thăm quê hương của Vân là để ông bà và cháu thêm hiểu nhau hơn và cũng là cơ hội để Vân chăm sóc ông bà. Chính bởi vậy, Vân ít có dịp đi tham quan các danh lam thắng cảnh dọc dài đất nước nhắm tích lũy cho mình thêm nhiều kiến thức thực tế về văn hóa, lịch sử của Việt Nam.
Lần trở về này với Vân thật ý nghĩa bởi Vân vừa được gặp ông bà, vừa được giao lưu với các bạn thanh niên Việt kiều các nước và nhất là “gặt hái” không ít kinh nghiệm thực tế để thêm yêu "đất nước hình chữ S".
Việt Nam, với Vân, dường như vẫn còn khá lạ lẫm mặc dù ngay từ nhỏ, ông của Vân đã nhiều lần gửi thơ về lịch sử những mong cháu không quên nguồn gốc của Tổ tiên. Nhưng khi ấy, những dòng thơ như không có chút lắng đọng trong lòng người cháu gái xa xứ. Chỉ đến khi Vân lên Đền Hùng lần này và nghe giới thiệu về lịch sử ngôi Đền, vùng Đất Tổ, các vị vua Hùng thì Vân mới hiểu sâu sắc hơn những vần thơ mà người ông đã dày công gửi gắm.
![]() |
| "Mỗi một hoạt động là một trải nghiệm thú vị", Huyền Trang đến từ Belarus chia sẻ |
“Em không biết tại sao nước mắt cứ rơi”, Vân bộc bạch, đôi mắt đỏ hoe. Cô nữ sinh ngành y này mới chỉ nghe kể và đọc về những cống hiến không mệt mỏi của Bác cho nền độc lập của nước nhà. Qua những thước phim tư liệu thật sống động, các em mới cảm nhận được tình cảm của hàng triệu triệu đồng bào và bạn bè quốc tế dành cho Bác và tình yêu nồng ấm của Bác dành cho đồng bào.
Không có nhiều dịp trở về như Vân nhưng Nguyễn Thị Huyền Trang, 19 tuổi, đến từ Belarus lại có tuổi thơ gắn bó với Việt Nam dài hơn. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, Trang theo bố mẹ sang Belarus năm 2005. Sáu năm qua, Trang chưa một lần trở về quê hương nên rất háo hức khi tham gia Trại hè ở Việt Nam.
“Mỗi một hoạt động là một trải nghiệm thú vị. Đến Bảo tàng Dân tộc học, chúng em biết thêm về 54 dân tộc anh em. Điểm du lịch Hạ Long thì đẹp đến ngỡ ngàng. Đền Hùng cổ kính gợi nhớ về công lao của những vị vua Hùng còn Lăng Bác thì thật thiêng liêng”, Trang nói.
Trang còn chia sẻ rằng nhiều bạn khi xem phim tư liệu về Bác đã hỏi xin nhau giấy lau để ngăn dòng nước mắt xúc động.
![]() |
| Những "bí ẩn" về lịch sử, văn hóa Việt Nam đang chờ Kiên (bên phải) khám phá |
Trong đoàn 150 thanh niên Việt kiều, Hoàng Ngọc Kiên, học sinh trường Nguyễn Du, đến từ Lào là trẻ nhất. Sinh năm 1997 nhưng Kiên “áp đảo” các anh chị trong đoàn về chiều cao. Nói chuyện với Kiên, thấy em bẽn lẽn như con gái, có lẽ là do lần đầu một mình xa nhà nên còn e ngại. Kiên cho biết, em rất thích thăm Phủ Chủ tịch, nơi có không gian thoáng mát và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó 15 năm cuối đời.
Tham gia Trại hè là trải nghiệm tuyệt vời với Kiên bởi còn quá nhiều “bí ẩn” về văn hóa, lịch sử Việt Nam mà em vẫn chưa khám phá.
Kiên hy vọng sẽ tích lũy được nhiều kiến thức trong “hành trình xuyên Việt” qua 12 tỉnh, thành phố, kéo dài 18 ngày này để về kể với các bạn ở “quê hương thứ hai”-Lào.
Bài và ảnh: Mai Hương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận