QĐND - Ngày 5-12, chị Hồ Thị Lon, 38 tuổi, dân tộc Mày ở bản Kà Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trở dạ sinh đứa con thứ 4 tại nhà riêng. Do bị băng huyết, lại không có bác sĩ cấp cứu kịp thời nên chị Lon đã tử vong sau khi sinh. Gia đình và bà con dân bản đã quyết định chôn sống cháu bé cùng mẹ theo hủ tục của đồng bào ở đây...
QĐND - Ngày 5-12, chị Hồ Thị Lon, 38 tuổi, dân tộc Mày ở bản Kà Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trở dạ sinh đứa con thứ 4 tại nhà riêng. Do bị băng huyết, lại không có bác sĩ cấp cứu kịp thời nên chị Lon đã tử vong sau khi sinh. Gia đình và bà con dân bản đã quyết định chôn sống cháu bé cùng mẹ theo hủ tục của đồng bào ở đây. Đúng lúc cháu bé bị thả xuống hố chôn cùng mẹ thì 2 cán bộ là Trung úy Trương Vĩ Lê và Thiếu tá Võ Duy Diễn trong tổ công tác tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kịp thời có mặt. Sau khi tổ chức tuyên truyền, thuyết phục, gia đình và dân bản đã đồng ý không chôn theo cháu bé, đồng thời các anh cũng dàn xếp để em gái của chị Hồ Thị Lon chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã trích từ nguồn quỹ của đơn vị để hỗ trợ hơn 2 triệu đồng cùng một số quà khác và động viên gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.
Minh Lợi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận