Khoảng 5 giờ 30 phút, sáng 14-7-2008, khi đang tập thể dục, Chuẩn úy chuyên nghiệp Trần Quốc Phong - nhân viên thông tin Ban CHQS huyện Châu Thành (Đồng Tháp) - phát hiện trên sông Nha Mân ngay cổng đơn vị có một chiếc xuồng đang di chuyển bỗng bị lật úp...
![]() |
Người được cứu thoát là bà Nguyễn Thị Ba Trầm, 71 tuổi, ngụ tại Ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Bà Trầm kể lại: “Như thường lệ, tôi bơi xuồng chở dừa ra chợ bán. Khi bơi ra giữa sông thì xuồng bị vướng vào một đám cỏ. Tôi dùng dầm đẩy đám cỏ sang một bên. Nhưng vì bất cẩn nên tôi bị mất đà ngả sang một bên làm xuồng chao nghiêng, nước tràn vào rồi lật úp. Tôi cố hết sức bám vào mạn xuồng để kêu cứu nhưng cũng chỉ ngoi lên được mặt nước rồi bị sóng hất vào mặt lại chìm xuống. Nếu không có chú Phong kịp thời cứu giúp, thì không biết bây giờ tôi thế nào nữa”.
Chuẩn úy Trần Quốc Phong nhập ngũ năm 2004, chuyển công tác về Ban CHQS huyện Châu Thành được hơn 3 tháng. Theo nhận xét của chỉ huy đơn vị thì Phong là người năng nổ, nhiệt tình trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Đại tá Mai Minh Chiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cho biết, gương dũng cảm cứu dân của Chuẩn úy Trần Quốc Phong đang được Bộ CHQS tỉnh triển khai học tập sâu rộng trong tuổi trẻ LLVT địa phương. Bộ CHQS tỉnh sẽ tặng giấy khen và tiến hành các thủ tục kết nạp Đảng đối với Chuẩn úy Trần Quốc Phong trong thời gian tới.
Bài và ảnh: TRÚC MAI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận