Thứ Tư, 06/10/2010, 23:49

    Cứu dân giữa vùng nước lũ

    Đêm tối mịt mùng. Chiếc xuồng ST 750 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình do Đại úy Trần Chí Hiếu, trợ lý tác chiến Bộ CHQS Quảng Bình chỉ huy cùng với các chiến sĩ của Phân đội 42 lao nhanh vào dòng nước chảy xiết. Tiếng gió rít mạnh, mưa quất rát rạt dường như càng tăng thôi thúc chiến sĩ trẻ ngược dòng sông Gianh để đưa bác Hoàng Thị Khiết đi cấp cứu

    Đêm tối mịt mùng. Chiếc xuồng ST 750 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình do Đại úy Trần Chí Hiếu, trợ lý tác chiến Bộ CHQS Quảng Bình chỉ huy cùng với các chiến sĩ của Phân đội 42 lao nhanh vào dòng nước chảy xiết. Tiếng gió rít mạnh, mưa quất rát rạt dường như càng tăng thôi thúc chiến sĩ trẻ ngược dòng sông Gianh để đưa bác Hoàng Thị Khiết đi cấp cứu. Nước ở thượng nguồn dâng mỗi lúc thêm cao. Các phương tiện giao thông đường bộ bị tê liệt hoàn toàn. Cơn đau co thắt đại tràng của bác Khiết - người bị tai biến mạch máu não thêm dữ dội, có nguy cơ tử vong cao. Luồn lách vượt qua bao thử thách trong đêm tối, đối diện với hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ đã đưa bác Khiết về bệnh viện Bắc Quảng Trạch cấp cứu kịp thời, an toàn trước sự cảm kích đến của gia đình.

    No image available
    Cứu dân ra khỏi vùng lụt nặng tại xã Phù Hóa, Quảng Trạch

    Đưa bác Khiết đến nơi cấp cứu an toàn, các anh lại nhận lệnh mới ở thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình. Gia đình anh Phan Văn Hoàng, nằm ở giữa cánh đồng thôn có 5 người đang dần chìm trong biển nước. Hai vợ chồng và 3 đứa trẻ đang chới với trên ngọn cây. Nhà của anh chị đã lụt chìm. Khó khăn lúc này đối với các cán bộ, chiến sĩ trên xuồng là “định vị” vị trí của gia đình anh Hoàng. Hơn chục con người thi nhau ới gọi, căng mắt tìm kiếm. Trong chốc lát, vị trí của gia đình Hoàng đã được phát hiện. Khi phát hiện mục tiêu rồi, việc tiếp cận của chiếc xuồng gặp vô cùng khó khăn. Gió thổi mạnh, nước chảy xoáy, nếu sơ suất những người thân của anh Hoàng có thể bị nước xô khỏi cành cây và bị lũ cuốn trôi. Nhanh như cắt, các chiến sĩ nhảy ra khỏi xuồng, neo xuồng 4 góc cho chặt và trực tiếp đưa từng người của gia đình anh Hoàng lên xuồng an toàn. Đưa các con thoát chết trong gang tấc, anh Hoàng nghẹn ngào: “Các chú bộ đội chậm ít phút nữa thì không biết tính mạng của 5 con người trong gia đình tui sẽ thế nào?”.

    Cứ thế, các anh lao đi trong đêm tối trong đói rét. Hết chuyến này lại chuyến khác. Từ 2 giờ sáng 3-10 đến sớm 4-10, chiếc xuồng do Đại úy Trần Chí Hiếu chỉ huy đã cứu giúp 70 hộ dân với 150 nhân khẩu ở vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn. Sáng sớm, bụng ai cũng đói meo, làn da dầm mình trong nước thâu đêm đã chuyển màu tái nhợt. Trung sĩ Trương Quang Phượng, chiến sĩ thuộc Phân đội 42, Đơn vị 96, Bộ CHQS Quảng Bình tâm sự: “Rét và mệt là cảm giác lúc này của em. Nhưng cứ nghĩ đến bà con đang đối diện với hiểm nguy nên ai cũng cố gắng, quyết tâm”.

    Mấy hôm nay, nước lũ bắt đầu rút, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Quảng Bình lại tiếp tục nhiệm vụ mới cứu tế lương thực thực phẩm cho bà con vùng bị lụt nặng với mệnh lệnh “Không để bà con vùng lũ lụt bị đói, bị khát”…

    Bài: Đức Dục. Ảnh: Minh Tú

     

    duyminhtv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...