Hồi 4 giờ 30 phút sáng 12-11, điện thoại từ Sở chỉ huy Vùng C Hải quân như sôi lên. Sĩ quan tác chiến tay ghi, miệng liên tục nhắc lại “Tọa độ X, hai tàu bị đứt neo, các xã Điện Nam, Điện Ngọc gần 100 hộ dân bị lũ đe dọa”....
![]() |
|
Khu tái định cư của đồng bào phường Minh An, Hội An bị ngập trong nước. Ảnh: TTXVN |
Hồi 4 giờ 30 phút sáng 12-11, điện thoại từ Sở chỉ huy Vùng C Hải quân như sôi lên. Sĩ quan tác chiến tay ghi, miệng liên tục nhắc lại “Tọa độ X, hai tàu bị đứt neo, các xã Điện Nam, Điện Ngọc gần 100 hộ dân bị lũ đe dọa”. Anh quay sang báo cáo vắn tắt với Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng vùng. Mệnh lệnh được phát đi, hai tàu HQ-628 và HQ-629, thuộc Lữ đoàn M61, được lệnh rời cảng, nhằm hướng biển Cửa Đại (Hội An) lao đi.
Cùng lúc, các đội cứu hộ của Lữ đoàn M72, nhận lệnh về xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn; Đoàn B54 hành quân về quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Trên các tuyến đường chính của thành phố, hầu như chỉ có những chuyến xe xuất phát từ phía các doanh trại quân đội kéo theo xuồng máy và bộ đội nai nịt áo phao đổ về từng khu vực đã được phân công. Đang hành quân cùng đội cứu hộ Đoàn B54, chúng tôi nhận được điện thoại của Đại tá Dương Đề Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng: “Cả đêm qua Biên phòng Cảng và Hải đội 2 đã đưa được 100 tàu cá của ngư dân neo đậu trên sông Hàn về khu đậu tàu. Anh em vừa cứu hộ thành công tàu cá ĐN-0151 của ông Nguyễn Văn Thuận, bị đứt neo, kẹt giữa trụ cầu Thuận Phước. Hiện nay, chúng tôi đang bố trí 4 tàu trực canh ở hai đầu thượng lưu và hạ lưu cầu Thuận Phước làm nhiệm vụ cứu hộ và ngăn chặn không cho tàu của ngư dân ra khơi. Bốn đội cứu hộ đang tỏa về các địa phương. Thượng tá Lê Văn Phúc chỉ huy cánh quân đi Điện Bàn tăng cường cho Quảng Nam; Thượng tá Nguyễn Trung Kiên chỉ huy cánh Hòa Phước (Hòa Vang) và Điện Thắng (Điện Bàn); Thượng tá Nguyễn Tiến Hưng đang cùng anh em di dời dân ở Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn; còn tôi cùng anh em đang đưa các hộ ngập úng ở phường Khuê Mỹ đi tránh lũ…”.
Ghi vội những thông tin cần thiết ấy vào cuốn sổ tay, tôi nhận được điện thoại của phóng viên Phan Tiến Dũng: “Em đang cùng phóng viên Truyền hình Quân khu 5, theo đoàn Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ Tham mưu Quân khu về Hội An”. Tôi ghé về sở chỉ huy Quân khu 5. Từ nhật ký trực ban, những cánh quân dầm mình trong mưa đang gấp rút tiến về vùng lũ “… 6 giờ 30 phút, ngày 12-11, Lữ đoàn Công binh H70 cùng lúc triển khai 4 đội hành quân về các hướng: hướng Duy Xuyên gồm 28 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Lâm Thanh Hải, phó chỉ huy trưởng phân đội 25 vượt sông, đưa theo 4 thuyền nhôm máy đẩy; hướng Điện Bàn do Trung tá Quách Văn Bình, Phó tham mưu trưởng lữ đoàn chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ và 2 thuyền nhôm máy đẩy, 1 ca nô cao tốc; hướng Quế Sơn do Đại úy, đại đội trưởng Lê Huy Kiên cùng 8 cán bộ, chiến sĩ dùng 2 thuyền nhôm máy đẩy, 2 ca nô cao tốc… tất cả đều đang dốc sức di dời nhân dân”. Chúng tôi bám theo chuyến ca nô từ chỉ huy sở chỉ huy cánh Bắc Bộ CHQS tỉnh Quảng về Duy Xuyên. Tại đây, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phân đội 3, Trường Quân sự Quân khu, đang cùng với các lực lượng gia cố đập Trà Câu. Qua điện thoại liên lạc với Đại tá Phan Văn Thu, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng được biết, lực lượng cứu hộ tại chỗ cùng lực lượng tăng cường của tỉnh vừa cứu được 40 người bị lũ uy hiếp ở xã Duy Nghĩa.
Chiếc ca nô tấp vào ven Quốc lộ 14, tôi vội vã trở về cơ quan. Dọc hai bên Quốc lộ 14, từng đoàn xe nối đuôi nhau tránh lũ dài cả cây số. Dân chạy lũ dồn cả lên mặt đường. Trâu, bò, heo gà theo người xếp ở cả ven đường phủ vội những tấm bạt. Tại chân cầu vượt Hòa Cầm, Cảnh sát Giao thông TP Đà Nẵng liên tục hướng dẫn cho từng đoàn xe về nơi tránh lũ. Mới có vài tiếng đồng hồ, mà nước đổ về khá mạnh. Thành phố Đà Nẵng đang trong giai đoạn xây dựng và chỉnh trang, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, một số tuyến đường người dân đi lại phải dùng thuyền, nhiều khu dân cư bị nước chia cắt, nhiều chiếc xe con ngập nước chết máy dọc đường. Cơ quan thường trực báo Quân đội nhân dân tại số 172, đường 2-9 phải mở cổng giúp một số xe chết máy vào tránh lũ.
Trời vẫn mù mưa, nước trên nguồn đổ về sông Hàn như một dòng thác sậm màu phù sa, rều rác, bèo tây trôi vùn vụt. Tôi đang ngồi tốc ký thì điện thoại từ các nơi liên tục điện về. Lúc 18 giờ 25 phút, phóng viên Phan Tiến Dũng điện báo cáo: Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, hiện vẫn đang còn lênh đênh trên biển nước Duy Xuyên. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cho biết: từ 13 giờ trưa đến 18 giờ, các đội cứu hộ ở Hòa Vang, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã cứu được 500 người thoát khỏi sự đe dọa của lũ lớn. Vùng C Hải quân đã cứu được hai tàu cá BĐ-5332 và BĐ-14928 TS cùng 14 ngư dân của tỉnh Bình Định bị trôi dạt ở Cửa Đại (Hội An). Sau khi đưa hai tàu bị nạn về cảng, hiện hai tàu đã quay lại khu vực Cửa Đại làm nhiệm vụ cứu hộ. Đội cứu hộ Đoàn B54 đã cứu được 30 người. Các đội cứu hộ của Vùng C ở khu vực Điện Ngọc, Điện Bàn (Quảng Nam) đã cứu được hơn 100 người. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cứu được 98 người. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã cử 517 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 ca nô, 33 ô tô và 5 xuồng nhôm, đã di dời được 9.736 hộ dân ở các vùng trũng. Hiện Quảng Nam có 73 tàu cá bị đứt neo trôi dạt, mới cứu được 16 chiếc, 57 chiếc còn lại đang được các lực lượng dốc sức cứu hộ trong đêm…
Khi tôi đang viết vội những dòng cuối của bài viết, thì điện lưới TP Đà Nẵng vụt tắt. Nhờ chuẩn bị sẵn chiếc đèn sạc, nên tôi mới đủ ánh sáng để tác nghiệp. Cố gắng ghi chép một cách vắn tắt nhất, nhưng tất cả những gì mà các cánh quân đang làm trong mưa lũ đều không thể phản ảnh hết được. Chỉ biết rằng, trong giờ phút hiểm nghèo này màu áo chiến sĩ của đủ các quân binh chủng đang vượt lên tất cả vì tính mạng, tài sản của nhân dân.
ĐẶNG TRUNG HỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận