Chủ Nhật, 18/05/2008, 22:47

    Cứu dân trong lửa

    Nhận thấy ông Bảy, bà Gái vẫn còn trong nhà (đều đã hơn 80 tuổi), Nguyễn Văn Đẳng liền xông vào, lưng cõng cụ bà, tay dắt cụ ông, cứu hai người ra khỏi đám cháy...

    No image available

    Thiếu úy Nguyễn Văn Đẳng.

    13 giờ 15 phút ngày 8-5-2008, ngọn lửa hung hãn bốc lên từ căn nhà ông Lê Văn Bảy và bà Lê Thị Gái tại ấp Giồng Kè thuộc xã Phú Lợi, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (địa bàn Phân đội 6, Đơn vị H.0, Đoàn B30, Quân khu 9 đứng chân). Lúc đó, Thiếu úy CN Nguyễn Văn Đẳng - Phó trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 11 - đang ở nhà ông Năm Lợi gần bên, phát hiện hỏa hoạn liền cùng ông Năm chạy tới chữa cháy. Gió to nên ngọn lửa bốc cao, nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh. Nhận thấy ông Bảy, bà Gái vẫn còn trong nhà (đều đã hơn 80 tuổi), Nguyễn Văn Đẳng liền xông vào, lưng cõng cụ bà, tay dắt cụ ông, cứu hai người ra khỏi đám cháy.

    Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ của phân đội 6 kịp thời có mặt, đưa được 3 chiếc xe máy, 3 tủ đồ tạp hóa của các gia đình nạn nhân ra nơi an toàn và ngăn không cho ngọn lửa lan sang gần 10 ngôi nhà khác cùng dãy. Trong khi chữa cháy, anh Kiên Văn Út - một người dân địa phương - bị điện giật, nằm bất tỉnh trong lửa. Bộ đội đã cứu được anh Út ra, vừa hô hấp nhân tạo, vừa đắp bùn non lên người bị nạn. Ông Kiên Lôn Nôl, cha của anh Út, xúc động nói:

    - Nếu không có sự dũng cảm, kịp thời của bộ đội thì chắc con tôi không thoát khỏi nguy hiểm, nhân dân xóm nghèo chúng tôi cũng sẽ mất hết tài sản vì hỏa hoạn.

    Bài và ảnh: Việt Hà

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...