QĐND - Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 29-10, đang làm nhiệm vụ tại đơn vị bỗng Trung tá Vũ Trung Quyết, Trưởng ban Chính trị, Lâm trường 155 (Đoàn Kinh tế-quốc phòng 327) nghe có tiếng phụ nữ kêu cứu ở khu vực ngầm Cốc Lỷ thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)...
QĐND - Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 29-10, đang làm nhiệm vụ tại đơn vị bỗng Trung tá Vũ Trung Quyết, Trưởng ban Chính trị, Lâm trường 155 (Đoàn Kinh tế-quốc phòng 327) nghe có tiếng phụ nữ kêu cứu ở khu vực ngầm Cốc Lỷ thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Khu vực trên cách đơn vị chừng 500m. Ngay lập tức, anh cùng 4 đồng chí của đơn vị gồm: Vương Tiến Tùng, Nguyễn Văn Bẩy, Lê Anh Duy, Bùi Tiến Lâm, mang theo sào tre, dây thừng cơ động ra khu vực ngầm, nơi có người đang gặp nạn.
Tại vị trí ngầm, nước dâng cao và chảy xiết. Ngay chính giữa cửa ngầm, một người đàn ông đang chới với cố dùng phần sức lực còn lại bám vào cột tiêu. Anh Quyết chỉ huy anh em dùng dây thừng cột một đầu vào cột tiêu phía trên ngầm, đầu kia buộc vào người Thượng úy Vương Tiến Tùng. Tiếp đó, Tùng bám theo dây nhanh chóng tiếp cận dùng dây thừng buộc ngang lưng người bị nạn. Sau một hồi vật lộn với nước lũ cùng sự hỗ trợ của đồng đội Tùng đưa được người bị nạn lên bờ trong tình trạng nạn nhân ngất xỉu, người nhiều vết trầy xước, quần áo tả tơi. Sau hai giờ được chăm sóc, điều trị, nạn nhân hồi phục và trở về với gia đình.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nạn nhân là ông Lương Văn Làm, 51 tuổi, dân tộc Tày, trú tại khu chợ xã Đồng Văn. Sau cơn bão số 8, ông Làm đi thăm lúa về, khi ngang qua ngầm Cốc Lỷ không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy xiết. Thật may, nhờ một người phụ nữ gần đó phát hiện nên ông Làm được cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 155 đến cứu sống.
Gặp chúng tôi, bà Vi Thị Sinh (vợ ông Làm) xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các chú, các anh bộ đội”.
THÀNH VINH-THANH SANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận