Suốt 14 năm làm nhiệm vụ trên biển, y sĩ Nguyễn Phương Đông, đoàn M71 Hải quân, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân viên, bảo đảm vệ sinh phòng dịch ở đơn vị, mà còn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân khi ốm đau...
Suốt 14 năm làm nhiệm vụ trên biển, y sĩ Nguyễn Phương Đông, đoàn M71 Hải quân, không
![]() |
|
Y sĩ Nguyễn Phương Đông kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trên trạm Ba Kè D. |
Trò chuyện với tôi, anh không nhớ mình đã cứu chữa cho bao nhiêu trường hợp gặp rủi ro khi lao động trên biển. Nhưng ca cấp cứu mới đây nhất cũng là ca để lại trong anh nhiều ấn tượng.
Đó là lần thứ 14 anh ra biển công tác. Một ngày tháng 7-2007, đơn vị anh tiếp nhận một ngư dân của tàu BTh 8795 (Bình Thuận) trong tình trạng bất tỉnh do tai nạn lao động. Đó là Nguyễn Văn Quảng, 25 tuổi, quê tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Anh Quảng là thành viên của tàu, bị chấn thương do ngã từ sàn tàu xuống hầm đựng đá ướp cá. Tiếp nhận bệnh nhân, y sĩ Đông nhanh chóng áp dụng các biện pháp hồi sức, cấp cứu. Máu từ vết thương (có kích cỡ 0,5x15cm) bên vai phải nạn nhân ra nhiều, Nguyễn Phương Đông gây tê, sát trùng, tiến hành khâu và băng bó ngay tại chỗ. Không thể để bệnh nhân ở lại lâu, y sĩ Đông cấp thuốc, hướng dẫn các thuyền viên tàu BTh 8795 cách chăm sóc, chuyển anh Quảng về đất liền điều trị.
“Dù có chạy hết tốc độ, thì cũng vài ngày chúng tôi mới vào tới đất liền. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhất là y sĩ Đông, chúng tôi chẳng biết làm cách nào. Cảm ơn các anh vô cùng!”. Thuyền trưởng tàu BTh 8795 nói sau khi anh Quảng đã bình phục trở lại.
Sáng 9-6, Đại úy chuyên nghiệp, y sĩ Nguyễn Phương Đông kết thúc chuyến công tác lần thứ 14 (với 11 tháng xa nhà liên tục). Do đặc thù công việc, nên thời gian anh được ở gần vợ và hai con không nhiều, nhưng khi nghe tôi hỏi về chuyến ra biển lần thứ 15 của mình, anh chỉ nói nhẹ nhàng: “Nhiệm vụ mà...”.
Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận