Thứ Tư, 13/12/2006, 21:13

    Cứu người trong tâm bão

    Những cơn gió lốc, mưa đổ như trút nước, bầu trời như tối sầm lại, những thân dừa bật gốc ngã đổ trong cơn lốc cuồng nộ. Trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn lao mình vào trong bão, ôm, cõng hàng chục trẻ em, người già đến nơi trú ẩn an toàn, vận động thanh niên tham gia cứu người; những gia đình rời nhà tìm nơi trú ẩn...

    Những cơn gió lốc, mưa đổ như trút nước, bầu trời như tối sầm lại, những thân dừa bật gốc ngã đổ trong cơn lốc cuồng nộ. Trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn lao mình vào trong bão, ôm, cõng hàng chục trẻ em, người già đến nơi trú ẩn an toàn, vận động thanh niên tham gia cứu người; những gia đình rời nhà tìm nơi trú ẩn...

    Đó là câu chuyện về thiếu tá Lê Văn Học, chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện Giồng Trôm, Bến Tre mà tôi nghe được qua lời kể của bà con ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, nơi cơn bão số 9 tràn qua làm 100% nhà cửa bị sập đổ, tốc mái hoàn toàn.

    No image available
    Thiếu tá Lê Văn Học.

    Buổi sáng ngày 5-12, trước lúc cơn bão tràn qua, anh Học chuẩn bị đến đơn vị thì mưa gió nổi đầy trời. Gió mỗi lúc càng mạnh, nhìn những ngọn dừa bị đẩy nghiêng ngả, những tán lá túm lại theo hướng bão, dự cảm về cơn đại cuồng phong sắp tràn qua, anh ôm con mình ra vườn mận trú ẩn rồi chạy sang nhà hàng xóm trong ấp báo động. Anh gọi những thanh niên trong ấp như: anh Lem, anh Sơn, anh Trí… hỗ trợ đưa trẻ em, người già đi tránh bão. Gió mỗi lúc càng mạnh, những thân cây dừa ngã gục xuống nền đất, những tiếng nhà đổ, những tấm tôn lợp nhà, đọt dừa bay tơi tả trong bão.

    Cụ bà Nguyễn Thị Thoa, 86 tuổi đang bị bệnh không thể chuyển đi được, anh Học đã cùng một số người khác phải đổ hết nước trong ống cống lớn ven nhà, lót tạm ni lông rồi đặt bà vào trong đó trú ẩn. Anh tâm sự: Lúc đó tôi cảm thấy không sợ chết, chỉ nghĩ phải tìm cách để giữ được tính mạng cho mọi người.

    Nhiều người trong ấp có nhà gỗ, nhà tranh, nhưng lúc đó vẫn cố níu giữ chống chọi, chằng chéo lại nhà. Với suy nghĩ phải cứu tính mạng con người là trên hết, trong cơn cuồng phong của bão, anh Học lao nhanh vào các nhà, vận động họ kịp thời tìm nơi trú ẩn.

    Khó có thể viết và diễn tả hết những việc anh đã làm cho dân trong cơn bão tàn khốc vừa tràn qua đất Giồng Trôm. Rời địa phương, tôi vẫn nhớ hình ảnh anh Học với khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng, vẫn cặm cụi, sửa sang lại cơ quan, sắp xếp lại sổ sách sau cơn bão, giúp dân. Ở nhà, vợ anh và bé Lê Nguyễn Bảo Trâm, 7 tuổi vẫn đang sống dưới tán dừa che tạm nơi góc vườn; phía trước, ngôi nhà cũ nay chỉ còn lại nền nhà trơ trọi, ngổn ngang…

    Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...