Khi chúng tôi hay tin và tìm đến Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vinh Sơn 1-Thường gọi là Tổ ấm Vinh Sơn 1 (thuộc phường Thống Nhất, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì cháu bé "lớn phúc" đã được đem về nuôi tại đây được gần 10 ngày rồi...
![]() |
|
Em Y Loan đang bế cháu Rong |
Khi chúng tôi hay tin và tìm đến Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vinh Sơn 1-Thường gọi là Tổ ấm Vinh Sơn 1 (thuộc phường Thống Nhất, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì cháu bé "lớn phúc" đã được đem về nuôi tại đây được gần 10 ngày rồi. Xơ Y Blưih-Phụ trách Tổ ấm Vinh Sơn 1 cho biết, như là định mệnh lúc chúng tôi xuống Gia Lai mang cháu về, trời mưa to, sấm chớp liên hồi, gió mạnh làm nghiêng ngã các hàng cây ven đường. Hai bà cháu ướt đẫm nước, mặc dù đã được trùm kín áo đi mưa. Xơ Y Blưih kể: Nửa đêm ngày 02-7, nhận được điện thoại của xơ Y Pơnh ở An Mỹ (Gia Lai) báo có một gia đình người dân tộc Gia Rai ở làng Kon Thup (thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) người mẹ vừa qua đời, để lại đứa con trai vừa tròn 4 tháng tuổi. Theo tục lệ (?!) người bố không dám nuôi đứa con mà hoặc là cho người khác, hoặc là cho chết theo mẹ (Lời kể của xơ Y Blưih). Vượt qua những hủ tục vô nhân tính, một gia đình người Gia Rai trong làng Kon Thup đã xin nhận cháu bé làm con nuôi để kịp cứu cháu thoát khỏi "bàn tay của tử thần" vì phải chôn theo mẹ. Do gia đình có đến 6 người con, lại quá nghèo khó...nên "vị Phật sống" này đã thông qua xơ Y Pơnh nhờ Tổ ấm Vinh Sơn 1 nuôi giúp một thời gian, khi nào gia đình có điều kiện kinh tế sẽ xin được đón cháu về.
Trước mặt chúng tôi là cháu bé trai khoảng 4 tháng tuổi, hai mắt tròn xoe, mở to nhìn chung quanh. Xơ Y Blưih nói: Hiện bố nuôi cháu (tức vị Phật sống đã cứu cháu) đang tiến hành làm khai sinh cho cháu. Tên cháu bé là PI YO RONG. Theo lời của cô y tá, tình trạng sức khoẻ hiện tại của cháu Pi Yo Rong rất tốt, cháu uống sữa bình rất khoẻ và ít quấy rầy người lớn. Em Y Loan, người dân tộc Xê Đăng ở Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vào đây đã được 6 năm, hiện đang học lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo nói: Em Rong tội lắm, bú no là ngủ thôi. Loan rất thương Rong không chỉ vì có chung hoàn cảnh mồ côi mà còn có chung cảnh ngộ thoát chết "giống nhau". Xơ Y Blưih nói, trừ lúc đi học còn thì Loan lúc nào cũng bế em Rong! Xơ cho biết, các cô ở đây không ngại khó khăn, gian khổ miễn làm thêm được một điều phước, cứu sống thêm được một sinh linh bé bỏng...là các cô mãn nguyện. Chỉ mong sao các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện góp của, góp sức cùng với Tổ ấm nuôi dạy các cháu nên người, vì Tổ ấm Vinh Sơn 1 còn quá thiếu thốn.
Trước lúc chia tay, xơ Y Blưih tâm sự: Xã hội cần lên tiếng mạnh hơn nữa để sớm phá bỏ các hủ tục lạc hậu, đem lại cuộc sống của bao con người vô tội. Xơ nói trong nước mắt, trước khi xảy ra chuyện cháu Rong, tại địa phương đó cũng đã xảy ra một vụ tương tự, cháu bé không có ai nhận nuôi, người ta đành phải cho cháu...chết theo. Khi chúng tôi biết tin và xuống đến nơi thì đã...quá muộn!
Bài, ảnh: TRẦN AN NGHỆ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận