Ngay sau khi bão số 9 vừa tan, người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam chưa kịp hoàn hồn thì lũ dữ từ hoàn lưu của trận cuồng phong sầm sập đổ về. Nước trên các triền sông khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều vượt trên mức báo động 3 từ 1,8-3 mét. Riêng Quảng Nam, lũ còn vượt qua mức lũ lịch sử năm Giáp Thìn (1964)...
![]() |
|
Chủ tịch LĐLĐ Quảng trao quà từ Quỹ TLV đến người dân xã Tam Quang
|
Ngay sau khi bão số 9 vừa tan, người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam chưa kịp hoàn hồn thì lũ dữ từ hoàn lưu của trận cuồng phong sầm sập đổ về. Nước trên các triền sông khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều vượt trên mức báo động 3 từ 1,8-3 mét. Riêng Quảng Nam, lũ còn vượt qua mức lũ lịch sử năm Giáp Thìn (1964).
Theo đó hàng vạn người dân trong vùng trung tâm lũ, bão nhanh chóng rơi vào cảnh thiếu đói. Cùng với sự cứu hộ của chính quyền địa phương, các lực lượng công an, quân đội... sáng 30-9, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã nhanh chóng triển khai chuyển hàng cứu trợ gồm bánh mì, nước uống, mì gói... trị giá 200 triệu đồng theo đường cầu hàng không của Trung đoàn 916 - Quân chủng không quân VN đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), thị xã Kon Tum; đường bộ và đường thủy của UBND tỉnh Quảng Nam đến đồng bào huyện Núi Thành, Tam Kỳ và Điện Bàn, Hội An - những địa phương đang gánh chịu hậu quả bão lũ nặng nề nhất...
Bay cùng Đoàn 916
Từ sáng sớm 30-9, Chính uỷ Trung đoàn 916 (C54), thượng tá Phan Văn Thảo đã điện thoại cho chúng tôi: "Đoàn C54 đang chuẩn bị lập cầu hàng không cứu trợ nhân dân vùng lũ, Quỹ TLV Lao Động đưa hàng cùng đi nhé".
Cùng lúc đó UBND, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cũng chuyển đến Quỹ TLV kế hoạch cứu trợ Hội An, Điện Bàn, Núi Thành và Tam Kỳ bằng đường bộ và đường thủy. Nhiều đơn vị cùng một lúc yêu cầu Quỹ TLV phối hợp trong hoàn cảnh căng thẳng nhất, vì từ hơn 10 năm qua Quỹ TLV Lao Động cùng các phóng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã luôn luôn có mặt kịp thời nhất, không quản gian nan cùng đoàn bay của quân chủng không quân Việt Nam và các địa phương đến những khu vực trọng điểm của bão lũ để tổ chức cứu trợ hiệu quả. Ngay lập tức, 300 thùng mì đầu tiên từ Quỹ TLV Lao Động cùng phóng viên Phan Thanh Hải và CTV Xuân Mai đã đến đảo Lý Sơn và Kon Tum trong chuyến bay đầu tiên.
Trước giờ bay, Phó Sư trưởng B72, đại tá Trần Văn Định vạch "đường bay": "Có quá nhiều nơi bị ngập nặng, nhiều địa phương dân còn ngồi trên đỉnh lũ, cần lắm sự cứu trợ kịp thời. Tuy nhiên, trước mắt, sư đoàn phải thực hiện lệnh bay của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ưu tiên đến nơi xa nhất là Lý Sơn và Kon Tum. Những toạ độ khác sẽ thứ tự được cứu trợ sau.
Chiếc trực thăng cứu nạn mang số hiệu VN SAR-03 của Đoàn bay 916 mang trên mình gần 2 tấn hàng, chao mình qua những vùng trắng xóa cuồn cuộn lũ dữ. Điều khiển chuyến bay này là thượng tá Phạm Đông Ngô, đại tá Lương Văn Lâm - người đã từng hạ cánh giữa lưng chừng Ý Tý, Mường Khương, Lào Cai để cứu người năm 2008. Qua Vu Gia, Thu Bồn, rồi Trà Khúc... đâu đâu cũng toàn là nước đục cuồn cuộn. Nhiều nơi, dân đứng trên nóc nhà chới với vẫy tay kêu cứu.
Huyện đảo Lý Sơn xanh tươi hôm nào, sau trận bão số 9 dường như chỉ còn đỏ quạch một màu thạch nham. Toàn đảo sơ bộ đã có 32 người chết, mất tích, 2.300 nhà tốc mái, 40 nhà sập hoàn toàn, 100% cơ quan công sở, doanh trại quân đội bị hư hỏng nặng...
Khi máy bay vừa đáp xuống, bà Phan Thị Tâm, 70 tuổi ở xã An Hải đã lao đến, khóc than thảm thiết: "Các chú làm ơn cứu con tôi với, nó đang chìm ngoài kia. Kêu ai cũng nói là mất tích, nhưng không phải rứa. Nó đi trên tàu ông Nguyễn Thành Công... bị chìm cách đảo 7 hải lý thôi...".
Bà hy vọng chiếc máy bay nhỏ bé này sẽ trở ra biển để tìm đứa con trai thân yêu. Bà Võ Thị Anh nghe vậy cũng lăn đùng ra khóc chồng là Lê Văn Thành đã "vắn số" trên con tàu chìm ấy. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn bùi ngùi: "Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục truy tìm 2 con tàu nói trên, hy vọng họ dạt vào đâu đó".
![]() |
|
Vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia (Quảng ) chìm trong lũ chiều 30-9.
|
Sống với màn trời chiếu đất
Sáng 30-9, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - ông Nguyễn Đức Hải cùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Dung - cùng phóng viên Trương Tâm Thư theo đường bộ đưa hàng cứu trợ của Quỹ TLV đến với vùng tâm bão Núi Thành, Tam Kỳ. Đội công tác xã hội Quỹ TLV thì theo đường thủy từ Hội An ngược sông Thu Bồn đến với các địa phương Cẩm Kim và Điện Bàn.
Cơn cuồng phong vừa đi qua vùng này không quá 10 giờ đồng hồ nên "hiện trường" vẫn còn nguyên vẹn. Những tàn cây không còn chiếc lá nào vẹn nguyên vì bão tuốt sạch sẽ, thân cây cong vẹo hoặc ngã lăn đùng trên triền cát đen xì vì lũ. Kia, những mái nhà tôn cuốn thành một đống hoặc bay lả tả vãi khắp nơi chưa được nhặt nhạnh kịp.
Ông Nguyễn Văn Khương, Bí thư Huyện uỷ Núi Thành nói như than: "Gần như toàn bộ nhà tôn ở huyện này đều hư hỏng bởi ở trúng vào tâm bão nên bị gió cuốn rồi lại quật. Vùng cát ven biển Núi Thành chưa từng bị ngập nước nhưng bão số 9 thì lập kỷ lục với nước biển dâng ngập đến lút cả mái nhà. Hơn 2.000 nhà bị ngập, hư hỏng, Hơn 1.600 nhà bị sập đổ hoàn toàn và tốc mái. Thiệt hại qua trận bão này lớn nhất từ trước đến nay, bà con vùng ven biển gần như trắng tay".
Cả thôn Sâm Linh Đông xã Tam Quang không còn nhà nào nguyên vẹn. Nước từ cửa sông An Hoà vẫn ngấp nghé bên bờ kè đã thành một dải gạch vụn nằm úp sấp xuống triền sông. Vợ chồng ông Trần Đống Đa và bà Phan Thị Toản chẳng biết ai nước mắt nhiều hơn, vừa ngồi gom từng viên gạch nát, vừa nhìn 2 đứa con thơ thẩn ở nơi chốn từng là mái ấm tuổi thơ. Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức đau buồn của bão.
Ông Đa nghẹn ngào: "Hết rồi, mấy mươi năm gom góp mất sạch thật rồi, do bão. Cái nhà vừa xây được bằng gạch ngói, cái tivi, cái tủ lạnh cũng sắm thêm nhờ trúng mùa đánh cá vừa qua, giờ bẹp rúm như sắt vụn".
Ông Đa, cũng như hàng chục hộ dân dựng nhà sau bờ kè này, lúc 3 giờ sáng 29-9 khi bão còn chưa cuốn đến đã bị nước biển dâng lên tràn vào đến cửa sông đánh cho tơi tả. Vợ chồng ông Trần Hùng và bà Nguyễn Thị Vinh đều 52 tuổi, kể trên đống đổ nát nền nhà xưa: "Đàn bà con nít người già xóm ni đã sơ tán cả. Bọn đàn ông ở lại níu nhà, thấy nguy cấp quá, tờ mờ sáng chỉ vừa kịp thót lên đường là nghe những tiếng ầm ầm vang vọng lan đi trên làn nước át cả tiếng gió bão. Thế rồi đi tong gia sản cả đời tích cóp bòn mót được cũng chính từ sông biển này". Cả đời và một phút. Những ngư dân cần cù nơi đây chẳng làm gì nên tội, nhưng chỉ một phút thiên tai, cả đời mất hết".
Ông Nguyễn Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang nói: "Bão lũ đến, cả 4 thôn ven biển sát sông đều sơ tán hết, trong đêm 28 sáng 29-9, hơn 1.000 con người phải vượt lũ bão cõng bế dắt díu nhau lên 2 xe tải luân phiên đến 4 địa điểm tập trung của biên phòng và công sở. Nhà cửa còn đó làm mồi cho bão lũ tan hoang. Hàng trăm gia đình giờ đây lâm cảnh màn trời chiếu đất, chưa thể dựng lại nhà để ở".
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam-ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh không thể giấu được sự xúc động, vừa an ủi bà con, vừa trao những suất quà của Quỹ TLV Lao Động (mì tôm và 300.000 đồng) và quà của tỉnh (500.000 đồng) hỗ trợ ban đầu đến tay bà con.
Ông Hải nói: "Nhà nước sẽ chia sẻ mất mát cùng bà con, hỗ trợ bà con đứng dậy sau bão lũ. Trước mắt, Quỹ TLV Lao Động là đơn vị cứu trợ đầu tiên lập tức đến với bà con vùng lũ của tỉnh, chứng tỏ sự cảm thông giúp đỡ của đồng bào cả nước đang hướng về vùng tâm bão để cùng bà con thoát qua cơn khốn khó này".
Thay mặt Quỹ TLV, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đã trao tiền hỗ trợ ban đầu (1 triệu đồng) đến gia đình vợ chồng nạn nhân bị bão cuốn chết ở xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành).
Chiều 30-9, trên bầu trời miền Trung mưa gió đã ngớt, nhưng nước trên các triền sông vẫn còn dâng cao. Những chuyến trực thăng ngược của Đoàn C54, những con thuyền mỏng mảnh của lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục xuôi cứu trợ, thả hàng cho nhân dân vùng ngập lụt.
Dù không thể cứu đói hết hàng trăm ngàn dân trên đỉnh lũ miền Trung cùng lúc, song, nói như Chính uỷ Trung đoàn C54, thượng tá Phan Văn Thảo: "Mỗi chuyến bay của chúng tôi trên bầu trời, đến với dân trong lúc nguy nan còn là niềm động viên, an ủi và trấn an đối với họ". Điều này, trước đây tôi đã nghe một nông dân Gò Nổi, huyện Điện Bàn tâm sự: "Chúng tôi có cảm giác không bị bỏ rơi, dù không bơi ra để vớt được những gói mì tôm, thùng nước ngọt, nhưng thấy chính quyền vẫn bên cạnh mình...".
Theo Laođộng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận