Thứ Năm, 12/04/2012, 23:49

    Đa dạng sắc màu văn hóa

    QĐND Online – Sau chuyến lưu diễn tại thị xã Hương Trà, tại sân khấu Đông Thái Hòa, vũ đoàn Liceo đã “kể” với đông đảo khán giả câu chuyện về đất nước Philippines xinh đẹp qua những vũ khúc sinh động tái hiện đời sống sinh hoạt, tinh thần của người dân nước mình...

    QĐND Online – Ngày 12-4, người dân Huế và du khách tiếp tục sống trong không gian của lễ hội với hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trên toàn địa bàn từ sáng tới tận đêm khuya.

    *Tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), ban nhạc Stradivaria theo thể loại ba rốc đến từ TP Nantes (Pháp) đã trình bày những tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc Giovanni Battista Pergolesi và hai bản nhạc nổi tiếng đã được các cha cố biểu diễn trong những năm 1600 tại Bắc Kinh.

    *Nghệ thuật sắp đặt nến độc đáo, ấn tượng trong không gian huyền ảo của Kinh thành Huế được đoàn nghệ thuật Carabosse (Pháp) thể hiện đầy ấn tượng tại cửa Hiển Nhơn (Đại Nội Huế).

    No image available
    Điệu nhảy của chim Tahaw, loài chim tượng trưng cho cộng đồng (đoàn nghệ thuật Philippines)

    * Tại Bia Quốc học, nghệ sĩ Max Vandervost từ đất nước Bỉ đã sử dụng các vật dụng bỏ rơi tạo thành những nhạc cụ khá đơn giản mà độc đáo. Ông đã dựng lên vở kịch liên quan đến công cụ do ông thiết kế, đó là “Khúc giao hưởng các vật dụng bị bỏ rơi”, “Concerto 2 chiếc xe đạp”, “Độc tấu những đồ vật bị bỏ đi”.

    * “Nước Nga, tình yêu của tôi” là chương trình được dàn dựng đặc biệt cho Festival Huế 2012 của đoàn Raduga (Nga). Bệnh nhân Bệnh viện TƯ Huế đã có dịp thưởng thức những giai điệu dịu dàng, êm ái của “Hãy bay lên hỡi những linh hồn”; sự táo bạo, trẻ trung từ “Những cậu bé Kazak”, bước nhảy vui nhộn ủa những em bé trong “Moldova”…

    * Sau chuyến lưu diễn tại thị xã Hương Trà, tại sân khấu Đông Thái Hòa, vũ đoàn Liceo đã “kể” với đông đảo khán giả câu chuyện về đất nước Philippines xinh đẹp qua những vũ khúc sinh động tái hiện đời sống sinh hoạt, tinh thần của người dân nước mình.

    Cống hiến những tiết mục múa, hát sôi nổi, vui vẻ mang màu sắc của người dân trên đất nước của những hòn đảo, những bạn nghệ sĩ trẻ đến từ đoàn nghệ thuật Liceo muốn gửi đến công chúng tình cảm của những con người Philippines thân thiện, hiền hòa và yêu mến những vũ điệu, ca khúc dân gian.

    Tin, ảnh: Thu Hà

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...