Thứ Bảy, 06/09/2008, 18:21

    Đa dạng thanh âm cuộc sống

    Những góc nhìn đa diện, từ hạnh phúc, ngọt ngào, đến những nỗi xót xa, cay đắng, từ những niềm lạc quan hay khát vọng bay lên, cho tới những nỗi buồn và niềm tuyệt vọng... tất cả đều có trong các ca khúc của Bài hát Việt (BHV) tháng 8...

    Những góc nhìn đa diện, từ hạnh phúc, ngọt ngào, đến những nỗi xót xa, cay đắng, từ những niềm lạc quan hay khát vọng bay lên, cho tới những nỗi buồn và niềm tuyệt vọng... tất cả đều có trong các ca khúc của Bài hát Việt (BHV) tháng 8. Cho dù khai thác đề tài tình yêu, tình cảm gia đình ấm áp yêu thương, hay những đề tài xã hội gai góc, nhức nhối, dù được thể hiện dưới phong cách Pop, Dân gian đương đại, World music, hay semi classic... tất cả các ca khúc đã mang đến những cảm nhận đa thanh về cuộc sống

    BHV top 5: ấm áp thương yêu

    “Áo mùa đông” của Hà Quang Minh là một ca khúc không mới mẻ về nhạc tính, nhưng ca từ lại khiến người nghe thực sự xúc động. Bài hát là lời tri ân đến hai người mẹ. Một người mẹ sinh thành ra tác giả và một người mẹ nuôi. Bài hát từng mang lại giải phối khí hiệu quả cho Sơn Thạch trong liveshow BHV tháng 10-2007.

    Ca khúc thứ hai, “Hoa nắng”, là đứa con đầu lòng, được gửi tham gia BHV 2005, của Vũ Văn Hà. Một ca khúc trẻ trung, hiện đại, tràn đầy hứng khởi và tình yêu cuộc sống. Ca khúc này đã xuất hiện trên nhiều sân khấu ca nhạc trong nước mấy năm qua, và được nhiều người biết đến.

    BHV Top 5 của liveshow tháng 8 khép lại với “Thành thị” của Duy Hùng. Đây được xem là ca khúc thành công nhất, được nhiều khán giả yêu thích của tác giả trẻ này. “Thành thị” mang phong cách thính phòng, nhưng lại điểm xuyết một số cung quãng dân tộc, nên vừa trang trọng, hàn lâm, vừa mộc mạc, thân quen; vừa gần gụi lại vừa xa xôi. “Có những mùa đông lạnh, mà nghe sao ấm áp… Có những niềm vui giản dị nồi cơm than ấm, mẹ chờ tiếng bước chân cha về từ chiến trường”.

    BHV dự thi: đa dạng thanh âm cuộc sống

    Những góc nhìn đa diện về cuộc sống, có hạnh phúc, ngọt ngào, có cả xót xa, cay đắng, có những niềm lạc quan, khát vọng bay lên và cả những nỗi buồn tuyệt vọng… tất cả đều có trong 7 ca khúc dự thi.

    Trước tiên hãy nói về niềm hy vọng. Liveshow tháng 8 chứng kiến sự tái xuất của nữ tác giả trẻ Trịnh Minh Hiền với “Ngày mai nắng lên”. Bài ca là nỗi buồn nhớ mông lung, mơ hồ tưởng như đang bủa vây tâm hồn một cô gái trẻ. Nhưng rồi niềm hy vọng đã giúp cô vượt lên, và nỗi buồn nhớ bay đi cùng nắng. “Sẽ qua ngày em nhớ anh làm em buồn, ngày mai nắng bay”… Ngày mai nắng bay, bay theo những gì mà em muốn quên… Quên đi nỗi buồn lê thê ngày không anh, ngày có anh”.

    Bằng cảm nhận đầy lạc quan về cuộc sống, với vẻ đẹp tinh khôi của những tia nắng đầu tiên, tiếng chim chào buổi sáng, hương hoa của ngày mới… tác giả trẻ Trần Việt Linh đã viết “Đôi cánh hy vọng” để thể hiện ước vọng tự do trong tâm hồn, ước vọng hòa theo gió, phiêu du trên những đám mây trắng bồng bềnh và bay đến chân trời rực rỡ, vô tận. Ca khúc do Sơn Thạch phối khí, Khánh Linh thể hiện.

    Hồng Kiên gửi đến một tình khúc pop lãng mạn “Tiếng gió hát”. Ca khúc do tác giả tự phối khí, được trình bày bởi các ca sĩ Anh Khang và Vương Dung. Tình yêu lãng mạn đến trong khung cảnh biển trời khoáng đạt với sóng, với gió. Ở đây tình yêu đôi lứa, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống cùng hòa nhịp.

    Cũng viết về tình yêu, nhưng “Ngày tắt” của Trường Giang lại chất chứa tâm sự của một người đàn ông bế tắc. Những màu tan vỡ, màu hoang vắng, những vết buồn sâu lắng trong trái tim khô, ước mơ khô như một hố sâu thăm thẳm. Ở trong đó, người ta lặn ngụp với nỗi buồn, vật lộn với nỗi đau, để rồi viết lên ước mơ sau cơn đau, chứ không chìm đắm vào cơn đau.

    Vẫn trăn trở với các vấn đề xã hội, tác giả Lê Đăng Khoa đã kết hợp phong cách dân gian đương đại và World music, để kể bằng âm nhạc câu chuyện ngụ ngôn “Cóc kiện trời”. Chuyện cũ, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến hôm nay: “Trời cao vời vợi, làm sao với tới… Đòi lại quyền sống…, nghiến răng ta kiện trời. Làm chuyện để đời, cóc ơi…”. Lê Đăng Khoa từng được trao Giải thưởng Tác phẩm có đề tài xã hội nổi bật của BHV 2007 với ca khúc “Hết quan hoàn dân”.

    Một vấn đề nhức nhối và đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội - đại dịch AIDS-được nhóm Prophecy đề cập đến trong ca khúc “Đắng”. Ca khúc do Prophecy sáng tác và biểu diễn, được dành tặng cho một người bạn không may mắc phải căn bệnh thế kỷ. Chua chát, đắng cay, xót xa, tiếc nuối… đó là nỗi niềm của người trong cuộc, và cũng là sự chia sẻ cảm thông của bạn bè, xã hội.

    Viết về tình yêu gia đình, quê hương, ca khúc “Nhà xưa” của Ngô Tự Lập (lời Nguyễn Vĩnh Tiến) thực sự khiến người nghe xúc động. Với phong cách semi classic, ca từ sâu lắng, thiết tha, bài ca lay động lòng người bằng những hồi ức thật đẹp đẽ, êm đềm về quê hương với con đường ngập lá tơi bời, ngập tiếng nói cười, và đàn chim én bay ngang trời. Như lời nhắn nhủ thiết tha gửi đến những người con xa xứ, “Nhà xưa” khiến người ta mong được trở về với “ngôi nhà xưa vẫn đứng trên lưng đồi, đã qua bao mùa rồi, trong vườn xưa hoa trắng rơi, đã bao mùa mắt em buồn đợi anh…”.

    Trao giải BHV tháng 7: “Phố chiều” đoạt trọn bộ giải thưởng

    “Phố chiều” của Thành Vương cùng chia sẻ giải thưởng quan trọng nhất, giải Bài hát của tháng, với ca khúc “Li ti” của Sa Huỳnh. Ngoài ra, ca khúc này còn mang về tất cả các giải thưởng còn lại cho ê kíp thực hiện, như: giải Bài hát được khán giả bình chọn nhiều nhất, giải Nhạc sĩ phối khí hiệu quả cho Thành Vương, giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả cho I-ga-ri-a.

    MINH HUYỀN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...