Thứ Ba, 29/07/2008, 20:22

    Đại gia rau giống

    Từ thành phố Hải Dương, xuôi quốc lộ 17 chừng 5km là tới chợ Vui (Gia Lộc), tìm đến cổng chợ phía Tây, ngang tầm mắt, giữa người xe tấp nập nổi bật tấm biển ghi thương hiệu: "Hạt rau giống Trần Mạc", thế là đã tới nhà ông...

    Từ thành phố Hải Dương, xuôi quốc lộ 17 chừng 5km là tới chợ Vui (Gia Lộc), tìm đến cổng chợ phía Tây, ngang tầm mắt, giữa người xe tấp nập nổi bật tấm biển ghi thương hiệu: "Hạt rau giống Trần Mạc", thế là đã tới nhà ông. Người phụ nữ chừng 48 tuổi, có cái tên rất ấn tượng: Phạm Thị Dấm, luôn tay luôn miệng đón tiếp khách hàng, là vợ ông.

    Năm 1967, vừa tròn 18 tuổi, Trần Mạc tạm biệt quê hương Thạch Khôi (Gia Lộc-Hải Dương) đi bộ đội, vào mặt trận Quảng Đà chiến đấu. Tay súng Trần Mạc đã cùng đồng đội Đoàn 2013 (biệt danh của bộ đội Hải Dương đi B lúc đó) xông pha hàng trăm trận đánh tiêu hao sinh lực địch. Năm 1970, do sốt rét lâu ngày, không còn đủ sức chiến đấu, đơn vị chuyển anh về tỉnh đội Hải Dương làm pháo thủ.

    Đầu năm 1975, Trần Mạc phục viên, hưởng trợ cấp bệnh binh 3. Gia cảnh "vợ mọn, con thơ". Một năm trời ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp chợ cùng quê bán buôn cây rau giống su hào, bắp cải lấy tiền nuôi con... Trong những chuyến xuôi ngược đó, Trần Mạc nảy sinh quyết tâm trở thành ông chủ kinh doanh món hàng này. Anh xuống các xã Quý Cao, Nguyên Giáp ở cuối huyện Từ Kỳ đất rộng nhờ anh Mộc, Sáng, Báu là đồng ngũ thuê đất giúp. Trên mảnh ruộng 1.000m2, vợ chồng anh, với kỹ thuật trồng rau giống đã học được từ các chủ hàng suốt một năm qua, luân canh mùa nào thức ấy. Rau giống của anh đẹp như tranh. Lúc đầu anh thuê người mang sản phẩm bán ra khắp tỉnh. Về sau, khách hàng tự tìm đến tận "lò". Có lúc gần trăm tay thương lái rau giống từ các huyện Thanh Hà, Ninh Giang... rồi từ tỉnh Thái Bình lỉnh kỉnh xe đạp thồ đổ về. Để đáp ứng thị trường ngày càng mở rộng, anh tập hợp anh em đồng ngũ, các cựu chiến binh trong khu vực, hướng dẫn họ cách làm. Nhiều người gọi anh là "Người khai hóa", vì nhờ anh, họ biết sản xuất rau giống để bán, làm giàu.

    Từ năm 1986, trước luồng gió đổi mới, Trần Mạc như con thuyền khát vọng ra khơi đã căng buồm, góp phần làm cho mặt trận sản xuất rau giống nhộn nhịp ở nhiều vùng. Đó cũng là thời cơ anh chuyển sang kinh doanh hạt giống rau. Thương hiệu "Hạt rau giống Trần Mạc" nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường các vùng sản xuất nông nghiệp từ Bắc chí Nam...

    ĐỒNG CÁT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...