Thứ Hai, 07/10/2013, 22:11

    Đại tướng trong lòng nhân dân

    QĐND - Sáng 5-10, như mọi ngày, tôi dậy sớm đi tập thể dục. Vừa ra khỏi nhà tới khu chợ tạm, mấy chị bán hàng đã đon đả mời chào: Bác ơi mua hoa quả cho em, hôm nay mồng một thắp hương gia tiên và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

    QĐND - Sáng 5-10, như mọi ngày, tôi dậy sớm đi tập thể dục. Vừa ra khỏi nhà tới khu chợ tạm, mấy chị bán hàng đã đon đả mời chào: Bác ơi mua hoa quả cho em, hôm nay mồng một thắp hương gia tiên và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi thật bất ngờ, không hiểu tại sao những người dân bình dị lại biết tin và có lòng tri ân Đại tướng nhanh như vậy? Suốt đoạn đường từ ngõ phố Nguyễn Tri Phương đến đường Phan Đình Phùng, trong câu lạc bộ, ở đâu người dân và bộ đội cũng báo tin cho nhau, với tình cảm đầy xúc động và tiếc thương: Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất rồi!

    Về tới nhà, tôi mở xem các kênh thông tin trong nước và quốc tế. Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được đăng tải khắp nơi. Các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đăng nhiều bài viết của các tác giả là chuyên gia, nhà bình luận về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao, nhiều người dân với các ngành nghề khác nhau, ở nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, được gặp và chưa gặp... Tất cả đều ngưỡng mộ và khâm phục về đức, tài và công lao to lớn của Đại tướng đối với quân đội, nhân dân và đất nước, cũng như cho hòa bình và nhân loại trên toàn thế giới. Với lòng tiếc thương và quý trọng Đại tướng, họ đã làm thơ, viết câu đối, bài điếu để ca ngợi một nhà cách mạng xuất sắc, một thiên tài quân sự của quốc gia và thế giới.

    Bản thân tôi tuy mới được gặp Đại tướng đôi lần, khi nghe tin Ông ra đi, trong lòng cũng trào dâng xúc động. Trên quê hương Ông, nơi Ông sống, nhiều cá nhân và đoàn thể đã đến chia buồn với gia đình, thắp hương để tưởng nhớ. Hàng nghìn người đi qua đoạn đường trước cửa nhà Ông đã dừng lại để tri ân, vĩnh biệt một thần tượng, vị lão thành cách mạng sống trong sáng, bình dị, cống hiến trọn đời vì nước, vì dân-mà tên tuổi của Ông đã gắn liền với những chiến công vang dội, trên khắp các vùng miền đất nước, vang xa tới năm châu. Những hình ảnh đó đã để lại trong tôi một suy ngẫm: Đây là tấm lòng chung của mọi người dân Việt Nam, cũng như những người yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

    Vì sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại được người dân trong nước và bạn bè quốc tế kính trọng và tiếc thương đến vậy? Lý giải vấn đề này có lẽ bản thân tôi chưa đủ tầm, nhưng từ trong thâm tâm tôi cho rằng: Đại tướng là học trò rất xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cách mạng giàu lòng yêu nước, thương dân. Ông luôn coi nỗi thống khổ và sự cùng cực của người dân như chính của bản thân và gia đình mình. Ông quyết định ra đi làm cách mạng với mong muốn duy nhất: Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Quyết không để quốc gia bị kẻ thù đô hộ tàn phá, người dân bị áp bức bóc lột. Trong hoạt động cách mạng, Ông sống trong sáng, nhân ái, thân tình với đồng chí và đồng bào. Trong đấu tranh, Ông là người có ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn, thuyết phục và vận động quần chúng đứng lên chiến đấu với kẻ thù bằng cả trí thông minh, lòng dũng cảm, sự sáng tạo và tài thao lược. Vì vậy, Ông được Đảng tin, dân mến, đối phương kính phục. Trong sách báo, các bài viết và bài giảng của mình, Ông luôn nhấn mạnh và lý giải rất sâu sắc về tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh toàn dân vào xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông đặc biệt coi trọng công tác đào tạo cán bộ và đã trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tạo nền tảng để xây dựng LLVT, đặc biệt là quân đội mang đậm bản chất quân đội nhân dân, quân đội cách mạng, nhân tố quyết định tạo nên mối liên hệ bền chặt, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, nhân dân và quân đội. Có Đảng lãnh đạo, được nhân dân tận tình ủng hộ, giúp đỡ, tin theo và phối hợp đánh giặc, cộng với tài thao lược, trí sáng tạo của Võ Nguyên Giáp, nên chỉ sau hai ngày thành lập, quân đội ta tuy lực lượng còn nhỏ, vũ khí lại rất thô sơ, đã đánh thắng quân Pháp trong hai trận liên tiếp ở Phai Khắt và Nà Ngần; đặt nền móng xây dựng nên truyền thống, phát triển quân đội ta ngày càng lớn mạnh, tạo được sức mạnh quân dân ta đã đánh thắng quân địch ở sông Lô, đường số 4, các chiến dịch: Việt Bắc năm 1947, Biên Giới năm 1950... Quân và dân ta tiến lên mở Chiến cục Đông Xuân 1953-1954, phát huy sức mạnh của chiến tranh toàn dân, đánh địch trên nhiều mặt trận, nhiều chiến trường, tập trung chủ lực mạnh đánh thắng quân địch ở hướng, địa bàn chiến lược trọng yếu. Ta đã tiêu diệt địch giành thắng lợi ở Tây Bắc, Trị Thiên, Tây Nguyên, đồng bằng; phối hợp với bạn giải phóng Đông Bắc Cam-pu-chia, Thượng Lào, tạo thế để ta quyết chiến với quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch quyết chiến, Đảng ta và Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh chiến dịch, đã động viên sức mạnh toàn dân, chi và phối hợp tác chiến. Đại tướng còn có quyết định rất sáng tạo, đánh chắc thắng, giành thắng lợi quyết định chiến tranh. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai lại ra sức phá hoại, chúng hô hào lấp sông Bến Hải tiến quân ra Bắc. Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, trên cương vị Bí thư Quân ủy, Tổng tư lệnh, Đại tướng đã tổng kết biên soạn lý luận về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân... Trong đó xác định rõ phương hướng chuẩn bị chiến lược, tạo sức mạnh để bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh để quân và dân ta đánh thắng quân địch ở Bình Giã, Ba Gia... đập tan chiến lược Chiến tranh đặc biệt. Cơ sở để ta giữ vững quyền chủ động, đánh tiêu diệt từng đơn vị quân Mỹ, khi chúng vừa vào chiến trường ở Núi Thành, Vạn Tường, Plây-me... Tạo được thế có lợi cho quân và dân miền Nam tiến lên mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, bí mật tập trung lực lượng, bất ngờ đánh sâu vào hậu phương, đánh trúng mục tiêu chủ yếu, hiểm yếu ở vùng đô thị. Phối hợp với quân và dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, mở chiến dịch phòng không, tiêu diệt nhiều phương tiện tiến công đường không hiện đại của Mỹ. Thắng lợi to lớn ở cả hai miền buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri rút quân khỏi miền Nam. Tạo được thế có lợi, ta đã mở nhiều chiến dịch, cuộc tác chiến chiến lược. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, ta đã giải phóng nhiều địa bàn quan trọng, tiến tới mở chiến dịch quyết chiến. Tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Quân ủy và Tổng tư lệnh đã vận dụng sáng tạo cách đánh, vừa tiêu diệt địch vòng ngoài, lại đánh thẳng vào các mục tiêu chủ yếu bên trong giành thắng lợi.

    Đất nước thống nhất, Đại tướng bắt tay ngay vào nghiên cứu phát triển lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Học thuyết quân sự Việt Nam... góp phần làm tăng sức mạnh quốc phòng, quân sự... Khâm phục trước những đóng góp to lớn của Đại tướng với quốc gia và dân tộc, nhân dân ta và bạn bè quốc tế, vinh danh Ông như vị anh hùng dân tộc-vị tướng của nhân dân.

    Thiếu tướng PGS, TS BÙI THANH SƠN
    Tin bài liên quan:
    Bệnh viện 103 quyết tâm học và làm theo Đại tướng
    Người dân Lệ Thủy tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Vị tướng chiến đấu vì hòa bình, danh tướng có học thức uyên bác
    Người TP Điện Biên Phủ hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Quân và dân Trường Sa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Quân ủy Trung ương họp triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Tiếp nối những dòng người Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xem clip)
    CCB tỉnh Điện Biên và giáo viên, học sinh tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người “truyền lửa” cho sự nghiệp giáo dục
    Tiếc thương Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 càng vững tay súng Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân ta, quân đội ta và bạn bè quốc tế
    Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân ta, quân đội ta và bạn bè quốc tế
    Nhà sử học người Mỹ: “Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất” 
    Đại tướng gặp nhân dân, nhân dân gặp Đại tướng
    Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Thông báo lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
    Những hình ảnh xúc động về vị “Đại tướng của nhân dân”

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - một đời người
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam
    Nguyên Giáp – Nhà báo trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
    Vị tướng của hòa bình
    Chúng tôi chăm sóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng trách nhiệm và tình cảm kính trọng thiêng liêng nhất
    Nhà chính trị đi trước nhà quân sự
    Anh Văn vẫn sống mãi trong lòng chúng ta"
    Đồng bào Điện Biên nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Chuyện của một bác sĩ bốn lần được gặp Đại tướng
    Những giọt nước mắt tiếc thương Đại tướng (xem clip)
    Tầm vóc của con người làm nên lịch sử
    Dòng người dài về Thủ đô tri ân Đại tướng (xem clip)
    Nghẹn ngào khi nghe tin Đại tướng từ trần 
    Cựu Đại sứ Pháp hồi tưởng về kỷ niệm gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
    Tình yêu nước đã tạo nên một Đại tướng huyền thoại
    TRONG KHOẢNG LẶNG CỦA MUÔN DÂN
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp - thiên tài quân sự
    Anh Bộ đội Cụ Hồ đẹp nhất trong thời đại Hồ Chí Minh
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà sử học làm nên lịch sử
    Kỳ II: Vị Tổng Tư lệnh giản dị nhưng vô cùng uyên bác
    Một huyền thoại lịch sử
    Đại tướng trong trái tim nhân dân
    Nhớ một lần được chụp ảnh với Đại tướng
    1.559 ngày chăm sóc sức khỏe Đại tướng
    Hai lần nhận lệnh trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Đồng bào Điện Biên nhớ về Đại tướng
    Người dân Cần Thơ thương tiếc Đại tướng
    Quê hương Lệ Thủy hướng về Đại tướng
    Chủ tịch Raul Castro: Nhân dân Cuba sẽ giữ mãi hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...