QĐND - Những ngày cuối thu tiết trời se se lạnh. Chúng tôi-những cán bộ, chiến sĩ công tác ở phía Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, đoàn viên thanh niên huyện Nguyên Bình vinh dự được đến thăm Khu rừng Trần Hưng Đạo...
QĐND - Những ngày cuối thu tiết trời se se lạnh. Chúng tôi-những cán bộ, chiến sĩ công tác ở phía Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, đoàn viên thanh niên huyện Nguyên Bình vinh dự được đến thăm Khu rừng Trần Hưng Đạo (thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam nên trong lòng ai cũng háo hức.
Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Trường THCS nội trú huyện Nguyên Bình bộc bạch: "Em sinh ra và lớn lên trên quê hương Nguyên Bình, năm nào cũng đến thăm Khu rừng Trần Hưng Đạo, nhưng mỗi lần đến là một lần cảm xúc khác nhau". Xe ì ạch vượt đèo dốc trong sương sớm. Chúng tôi tưởng như với được những dải mây trắng đang vờn quanh ngọn núi đá dựng đứng. Dẫn chúng tôi tham quan Khu di tích, ông Tô Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND xã Tam Kim, giọng xúc động kể: "Nhiều năm qua, đồng bào các dân tộc ở xã Tam Kim, ai cũng nhớ, lưu truyền nhau những câu chuyện khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và cắt băng khánh thành, đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa Khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dịp 22-12-1994. Hôm đó, có hơn 3.500 người dân, ai cũng nhớ từng cử chỉ, hành động ân cần, cái bắt tay nồng ấm, lời căn dặn sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh Văn - bác Văn - người đồng chí đã gắn bó với xã Tam Kim trong những năm 1941-1945.
Hôm ấy, sau khi đi thăm hang Pác Bó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào tận khu rừng Trần Hưng Đạo trong ngày mưa phùn gió rét như cắt vào da thịt. Cùng đi với Đại tướng có đồng chí Nông Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Sau khi cắt băng khánh thành Khu di tích, Đại tướng vào nhà bia nơi khắc ghi Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đại tướng đưa tay chạm vào bia, đọc họ tên từng đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trầm ngâm một lúc, Đại tướng quay ra nhìn bao quát toàn khu, bàn tay chỉ ngang ra phía trước khu rừng và nói chuyện với mọi người bằng tiếng đồng bào: "Pioom bái đồng bào, pioom bái đồng bào lai lai lẳm!" (Cảm ơn đồng bào, cảm ơn đồng bào nhiều lắm, nhiều lắm!). Mọi người vây quanh Đại tướng đều trào lên sự xúc động trước câu nói chân tình ấy.
![]() |
|
Tấm bia ghi Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà bia Khu di tích lịch sử Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). |
Tam Kim là xã vùng cao, núi rừng hiểm trở, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao… sinh sống xen kẽ từ bao đời nay, có phẩm chất truyền thống tốt đẹp. Khắc sâu lời dạy của Đại tướng, những năm qua Khu di tích lịch sử Trần Hưng Đạo, Bảo tàng Chiến thắng Phai Khắt luôn được đồng bào tôn tạo, củng cố, gìn giữ và phát huy, trở thành động lực để nhân dân Tam Kim, đồng bào Nguyên Bình vượt qua mọi khó khăn xây dựng cuộc sống mới và trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
Bóng nắng dần tròn, nhưng trong khu rừng lịch sử không khí vẫn mát mẻ, trong lành, từng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên vẫn tỏa đi chăm chú tìm hiểu thật kỹ các tư liệu về Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chị Ma Thị Thoan, Bí thư Đoàn xã Tam Kim bộc bạch: Sinh ra trên mảnh đất lịch sử đã thấm máu biết bao chiến sĩ cách mạng, chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn của Đại tướng, của các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, các bậc cách mạng tiền bối. Các thế hệ cha anh mãi mãi là những tấm gương cho thế hệ trẻ chúng tôi học tập noi theo. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tuổi trẻ chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu vượt qua tất cả, xây dựng quê hương Tam Kim, quê hương Nguyên Bình giàu đẹp, vững mạnh như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bác Văn mong đợi.
Chia tay đồng bào xã Tam Kim, chúng tôi nhớ mãi những câu chuyện, lời kể và tình cảm của cán bộ, nhân dân Tam Kim đối với Đại tướng. Khi hay tin Đại tướng từ trần, cũng như đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Nguyên Bình vô cùng đau xót. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quân sự lỗi lạc của Đảng, của dân tộc Việt Nam.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN
Nhà sử học người Mỹ: “Tướng Giáp là một nhân vật kiệt xuất”
Đại tướng gặp nhân dân, nhân dân gặp Đại tướng
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Những hình ảnh xúc động về vị “Đại tướng của nhân dân”
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - một đời người
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam
Nguyên Giáp – Nhà báo trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Vị tướng của hòa bình
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận