Thứ Tư, 20/11/2013, 23:58

    Dàn quân dọn lũ

    QĐND - Ngay từ sáng sớm 20-11, có mặt tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục đường giao thông nông thôn, khắc phục sa bồi thủy phá đồng ruộng...

    QĐND - Ngay từ sáng sớm 20-11, có mặt tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục đường giao thông nông thôn, khắc phục sa bồi thủy phá đồng ruộng.

    Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Phúc Trứ, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 573 cho biết: “Xác định giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt là nhiệm vụ quan trọng nên đơn vị đã tổ chức 120 cán bộ chiến sĩ cơ động về xã Tây Giang, huyện Tây Sơn giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống”.

    Sau lũ, con đường liên thôn đi vào xóm 2, thôn Tả Giang 1 ngập ngụa bùn đất khiến cho bà con nơi đây đi lại rất khó khăn, vậy mà sau chỉ mấy tiếng đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573 đã dọn sạch sẽ con đường dài gần 1km, trả lại lối đi cho nhân dân.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573 giúp dân dọn đường tại xóm 2, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

     

    Bên cánh đồng xóm 6, thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, 30 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573 đang dầm mình trong nước, giúp nhân dân đắp bờ mương đã bị xói lở để ngăn không cho nước chảy vào ruộng. Thượng úy Ngô Nguyên Tâm, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 vừa cùng bộ đội xúc cát vào bao vừa trò chuyện với chúng tôi: “Đoạn bờ mương này bị sạt lở sâu gần ngập cổ, từ sáng đến giờ chúng tôi đã chặn gần 400 bao cát, trước mắt ngăn không cho đất đá chảy vào ruộng, để nhân dân kịp bước vào vụ đông xuân”.

    Bà Nguyễn Thị Mùi (57 tuổi), xóm 6, thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang có thửa ruộng hơn 700m2 bị đoạn bờ mương xói lở chảy qua, xúc động cho biết: “Hiện giờ tôi chỉ có một mình, thu nhập chủ yếu dựa vào làm ruộng. Nếu không có bộ đội giúp, vụ này chắc gia đình tôi bỏ ruộng”.

    Mặt trời đã gần đứng bóng, nhưng 60 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 vẫn đang tích cực khắc phục sa bồi thủy phá, trả lại mặt bằng cho những thửa ruộng. Binh nhì Ngô Minh Cường quê ở Đồng Nai bộc bạch: “Lao động thì ai cũng vất vả nhưng chúng em xác định, được đi giúp dân là một vinh dự, phải làm hết mình, làm tốt, thậm chí còn làm tốt hơn khi lao động ở gia đình”.

    Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573, chúng tôi cơ động về huyện Tuy Phước. Tại đây, có 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đang giúp địa phương gia cố các tuyến đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh trường học. Thượng tá Nguyễn Trọng Bảy, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573 cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ quân khu giao, chúng tôi tổ chức 310 cán bộ, chiến sĩ giúp các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Vân Canh và thị xã An Nhơn khắc phục hậu quả sau lũ. Tại huyện Tuy Phước, chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gia cố xong tuyến đường liên xã từ Phước Lộc sang Phước Hiệp dài 500m. Giúp thầy và trò Trường Tiểu học số 1 và số 2 Phước Lộc vệ sinh sau lũ”.

    Cũng trong ngày 20-11, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã cử 3 đội vệ sinh phòng dịch xuống các địa phương: Hoài Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn xử lý môi trường, cấp thuốc giúp dân sau lũ. Tại thị xã An Nhơn, Đội vệ sinh phòng dịch của Bệnh viện Quân y 13 (Quân khu 5) tổ chức xử lý giếng nước và cấp thuốc cho nhân dân. Đại úy Trần Đình Dương, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 cho biết: “Trong ngày, đội đã xử lý khử khuẩn nguồn nước bằng CloraminB gần 100 giếng nước tại thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An. Đồng thời Đội cấp thuốc các bệnh thông thường: Tiêu chảy, lỵ cho hơn 100 hộ dân. Sau khi xử lý xong tại xã Nhơn An, Đội tiếp tục xử lý hơn 1000 giếng nước tại Nhơn Phong và Nhơn Hạnh. Sau khi nước rút, tiếp tục sang huyện Tuy Phước xử lý nguồn nước cho nhân dân”.

    Trao đổi với ông Hồ Ngọc Quang, cán bộ Đội Y tế dự phòng thị xã An Nhơn, chúng tôi được biết: Sau khi lũ rút, toàn thị xã phải xử lý hơn 6000 giếng nước bị ngập. Ngành y tế thị xã đã cấp 8000 viên C xuống các thôn, xóm và hướng dẫn nhân dân xử lý nguồn nước, vệ sinh phòng dịch.

    Trong gian khó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng trong lòng nhân dân Bình Định.

    Bài, ảnh: VĂN CHUNG

    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...