Hè tình nguyện năm ngoái, trung úy Lê Văn Toàn cùng đồng đội hành quân về "3 cùng" với bà con xã An Thành (An Khê, Gia Lai). Khi Toàn đang đạp xe dưới cái nắng gay gắt, thấy khát cháy cổ, liền tạt vào căn nhà ven đường xin nước uống. Cô chủ nhà vui vẻ mời khách ly nước đá mát lạnh.
Hè tình nguyện năm ngoái, trung úy Lê Văn Toàn cùng đồng đội hành quân về "3 cùng" với bà con xã An Thành (An Khê, Gia Lai). Khi Toàn đang đạp xe dưới cái nắng gay gắt, thấy khát cháy cổ, liền tạt vào căn nhà ven đường xin nước uống. Cô chủ nhà vui vẻ mời khách ly nước đá mát lạnh.
![]() |
|
Trung úy Lê Văn Toàn và cô giáo Đặng Thị Hà |
Còn chuyện tình của thượng úy Nguyễn Nguyên Ngọc (đơn vị 1, Đoàn 2) lại bắt đầu tư hoạt động... kết nghĩa. Ngọc là cán bộ trung đội của phân đội 2, đơn vị kết nghĩa với Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn, An Khê, Gia Lai), ngay lần đầu gặp cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thủy, anh đã thấy "dường như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng". Để ý một chút, anh nghiệm ra, mỗi lần đứng cạnh nhau, đôi má cô giáo lại ửng hồng. Bắt được tín hiệu, đồng đội, đồng nghiệp của đơn vị và nhà trường đều vun vào… Hiện nay, tổ ấm của họ đã thêm một thành viên, bé Quỳnh Mai xinh xắn, dễ thương.
Ở Đoàn 2 còn có rất nhiều mối tình "đơm hoa" trên đường công tác. Thượng úy Phạm Sĩ Trúc trong chuyến đi Bình Định chống lụt năm ngoái đã bén duyên một cô gái địa phương. Chính trị viên Phan Xuân Hùng sánh duyên cùng cô giáo Hiền (Trường Trung học Phổ thông Ngô Mây, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) v.v.. Nếu bạn là sĩ quan trẻ, hiện giờ vẫn chưa có "mảnh tình vắt vai" thì hãy tích cực tham gia hoạt động dân vận vào nhé.
Bài, ảnh: Ngọc Diệp (6NH-203 Đà Nẵng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận