Thứ Ba, 23/02/2010, 20:16

    “Đạo chích” hoành hành ở chùa, phủ

    QĐND Online – Những ngày đầu xuân, người dân nườm nượp đổ về các đền, chùa khấn, vái. Theo đó, bọn “đạo chích” cũng thừa cơ “lộng hành” tại những tụ điểm này. Chỉ vì sơ hở, nhiều người bị mất tài sản lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí mất toàn bộ những giấy tờ quan trọng mà không thể làm lại...

    QĐND Online – Những ngày đầu xuân, người dân nườm nượp đổ về các đền, chùa khấn, vái. Theo đó,  bọn “đạo chích” cũng thừa cơ “lộng hành” tại những tụ điểm này. Chỉ vì sơ hở, nhiều người bị mất tài sản lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí mất toàn bộ những giấy tờ quan trọng mà không thể làm lại.

     
    No image available

    Chen nhau đi lễ phủ Tây Hồ

    Bắt 13 đối tượng trộm cắp tại phủ Tây Hồ

    Từ mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày có hàng ngàn người đổ về phủ Tây Hồ để cầu phúc, đức, tài lộc cho gia đình trong năm mới. Lợi dụng lúc mọi người đang mải khấn, vái, bọn “đạo chích” hoành hành. Theo báo cáo của Ban quản lý phủ, 9 ngày qua, trên địa bàn đã xảy ra gần 90 vụ trộm cắp, móc túi của khách.

    Ông Trương Tiến Hồi – thành viên Ban quản lý phủ cho biết: “Từ ngày mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng, phủ Tây Hồ lúc nào cũng chật cứng người. Mặc dù, các ban đều đặt camera theo dõi nhưng vì lượng người quá đông nên các đối tượng trộm cắp vẫn “chôm chỉa” tài sản của khách đến lễ phủ. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, đã xảy ra hơn 20 vụ trộm ví, điện thoại di động…”.

    Trước tình hình trên, Ban quản lý phủ và Công an thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch truy bắt những đối tượng trộm cắp. Trong 9 ngày đầu tháng Giêng, đã bắt được 13 đối tượng. Để thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, bọn chúng bám sát những gia đình mang theo đồ lễ có giá trị lớn và đặt tiền lễ mệnh giá cao. Lợi dụng thời điểm khách đi khấn, vái các ban khác thì những kẻ này vào trộm đồ lễ. Cơ quan chức năng đã tóm gọn một số đối tượng như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Xuân Dũng…

    No image available

    Dán ảnh các đối tượng bị bắt vì trộm đồ lễ của khách trước cửa phủ

    Theo anh Trần Quý Dương – thành viên Ban quản lý, các đối tượng móc túi rất manh động nên để bắt quả tang hành vi của chúng, lực lượng Công an và Ban quản lý phải cử người theo dõi, mai phục để nhận dạng và nắm rõ hành vi của bọn chúng. Sau khi tìm hiểu qui luật của đối tượng là thường bám sát người dân đến lễ phủ từ ngoài cổng, nếu thấy ai sơ hở mà “lộ” ví có nhiều tiền bên trong, chúng sẽ bám theo và đợi khi khách mải khấn, vái thì móc trộm. Một số người khi đi lễ mang theo những tài sản đắt tiền như dây chuyền vàng, USD đã trở thành “miếng mồi” “béo bở” cho kẻ gian.

    Trong sổ bàn giao tài sản cho người bị hại, chúng tôi thấy danh sách nhiều người đã nhận lại được tài sản đã mất như chị Nguyễn Lan Hương, ở ngõ 124 Âu Cơ, Tây Hồ;  Nguyễn Thị Kim Oanh, ở ngõ 372, tổ 18, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên…

    Anh Trần Quý Dương cho biết: “Hầu hết các đối tượng chỉ lấy tiền còn ví vứt ở gốc cây hoặc nhà vệ sinh. Cuối ngày, chúng tôi đi kiểm tra và gom lại, đến hôm sau gọi điện thoại để trả cho người bị mất. Có người bị mất tài sản lên tới 20 triệu đồng nhưng khi đến trình báo thì đối tượng đã “cao chạy xa bay”. So với năm ngoái, Tết năm nay, số vụ mất trộm giảm hơn mọi năm. Hiện tượng sư giả đi khất thực trong phủ không còn nữa. Ngày mùng 1 Tết vừa qua, chúng tôi đã trục xuất 3 đối tượng đóng giả nhà sư để xin tiền tại phủ. Ngoài ra, năm nay, lực lượng Công an đã chủ động phân luồng giao thông từ ngoài nên không xảy ra tình trạng ùn tắc”.

    No image available

    Một số tài sản của người bị hại mà Ban quản lý phủ mới thu được

    Theo một đại diện Công an phường Quảng An, hiện tại biện pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân không bị kẻ gian lấy cắp tài sản là hàng ngày đọc trên loa để mọi người tự ý thức nâng cao cảnh giác. Hơn nữa, việc dán ảnh các đối tượng đã bị bắt lên tường cũng là cách để du khách đến phủ tự phòng ngừa.

    Đọc loa tuyên truyền ở chùa Quán Sứ để người dân nâng cao cảnh giác

    So với phủ Tây Hồ thì số lượng những vụ mất trộm đồ lễ và điện thoại, ví tiền… ở chùa Quán Sứ  ít hơn nhưng đây cũng là “mảnh đất” khá “màu mỡ” để bọn “đạo chích” hoành hành. Theo Ban bảo vệ chùa, 10 ngày qua, đã xảy ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản. Riêng trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, có 5 người đến trình báo mất tài sản. Có những đối tượng ăn mặc lịch sự, tay sách cặp, nhưng mắt thì đảo liên hồi hòng trộm cắp tài sản. Năm ngoái, Ban bảo vệ chùa và Công an phường đã bắt quả tang một đối tượng là người Thái Nguyên có hành vi trộm cắp tài sản của khách đến lễ chùa. Sau đó bắt tiếp một kẻ gian mặc dù đã bước vào tuổi “Thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn “hành nghề” trộm cắp.

    Đại diện của Ban bảo vệ chùa khẳng định: năm nay, do làm tốt công tác tuyên truyền trên loa để người dân đề phòng kẻ gian nên số lượng vụ mất cắp giảm hơn so với năm ngoái. Mỗi ngày, chùa Quán Sứ đón hàng ngàn khách thập phương đến lễ nên không thể có đủ lực lượng “kè kè” bảo vệ từng người nên biện pháp trên được coi là khả thi hơn cả, nhằm nâng cao ý thức cho người dân.

    Tâm lý “Lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”, khiến ai cũng muốn đến chùa cầu an, lợi dụng thời điểm này, bọn trộm cắp hoành hành. Đại diện Ban bảo vệ chùa Quán Sứ cho biết: “đây là lúc mà chúng tôi e ngại nhất bởi năm ngoái, ngày Rằm, tình trạng mất cắp xẩy ra nhiều hơn ngày mùng 1 Tết. Để khắc phục tình trạng trên, vào sáng 13 Âm lịch năm nay, Ban bảo vệ chùa phối hợp với Công an phường, quận, thành phố triển khai kế hoạch bảo vệ trong và ngoài sân chùa.

    Để đảm bảo an ninh, trật tự cho du khách đến vãn cảnh, cầu an nơi chùa chiền, miếu phủ trong ngày đầu năm mới, các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự phòng ngừa.

    Bài và ảnh Khánh Huyền

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...