Thứ Hai, 08/12/2008, 20:03

    Dấu ấn khó quên

    Buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Kho Kỹ thuật tổng hợp (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) diễn ra trang trọng. Ở phần cuối của chương trình có tiết mục biểu diễn hát múa tập thể và khiêu vũ quốc tế do đội văn nghệ đơn vị và chi đoàn kết nghĩa (Trường tiểu học Trần Nhân Tông) thể hiện...

    * Dấu ấn khó quên

    Buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Kho Kỹ thuật tổng hợp (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) diễn ra trang trọng. Ở phần cuối của chương trình có tiết mục biểu diễn hát múa tập thể và khiêu vũ quốc tế do đội văn nghệ đơn vị và chi đoàn kết nghĩa (Trường tiểu học Trần Nhân Tông) thể hiện. Hòa theo tiếng nhạc, mọi người ai cũng để mắt tới đôi bạn nhảy Nguyễn Đức Bảo-chiến sĩ đạt kết quả huấn luyện giỏi và cô giáo Nguyễn Thị Kim Hằng. Bản nhạc kết thúc, Bảo và Hằng được tặng hoa chúc mừng, khen ngợi. Đón nhận tình cảm của mọi người, Bảo bộc bạch: "Hơn 2 tháng huấn luyện không dài, nhưng quân đội đã cho em bản lĩnh và niềm tin”. Còn cô giáo Hằng thì thẹn thùng thổ lộ: "Kỷ niệm này mãi là dấu ấn khó quên với em". Tôi để ý, hình như sau lễ tuyên thệ, họ đã trao nhau địa chỉ.

    TRẦN XUÂN NAM (Cục Kỹ thuật, Quân khu 5)

    * Thức “cu gáy”

    Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tôi gọi Binh nhất Lê Minh Thức với cái tên thật ngộ: Thức “cu gáy”.

    Chuyện là đơn vị đóng quân trên cao, nên cứ đến vụ xuống giống gieo hạt rau thì không biết ở đâu, hàng đàn chim cu gáy kéo về, bao nhiêu hạt rau mới gieo chưa kịp nảy mầm đều bị chúng ăn sạch. Đã thiếu nước tưới lại bị đàn chim cu gáy hoành hành, nên đơn vị tôi gặp rất nhiều khó khăn trong tăng gia. Không thể cử người trông vườn rau cả ngày lẫn đêm, Thức nảy ra sáng kiến: Tận dụng những tấm vải màn cũ bỏ đi cùng những thanh tre làm thành chiếc bẫy, giăng sẵn ra vườn rau. Mấy chú cu gáy ham mồi, nhưng ngờ nghệch lần lượt vào bẫy. Không chỉ bảo vệ được vườn rau, những con cu gáy bắt được, chúng tôi mang về nuôi và chăm sóc. Đã thành thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy, một con cất tiếng gáy thì cả đàn gáy theo, tạo thành âm thanh vui nhộn trong đơn vị. Những chiếc lồng chim xinh xắn được bố trí quanh khuôn viên doanh trại làm cảnh quan môi trường đơn vị thêm đẹp, sinh động và phong phú.

    CAO THANH ĐÔNG (Hòm thư: 3KC-890 Hà Lầm, Quảng Ninh)

    * Học chữ để dạy chữ đồng đội

    Do hoàn cảnh gia đình khó khăn vì đông anh em, nên khi còn ở quê (bản Pó Tỉnh Làng, xã Tả Sình Thàng, huyện Tủa Chùa, Điện Biên), Sùng A Vảng, chiến sĩ Đại đội 1, Đoàn B79 (Quân khu 2) ít được học hành. Thời gian đầu nhập ngũ, việc học tập đối với anh rất khó khăn, nhất là các nội dung học lý thuyết, phải ghi chép. Không nản lòng, anh quyết tâm học bằng được cái chữ. Mỗi đêm, anh viết một vài câu ra giấy, để cạnh giường, sáng ngủ dậy là học ngay.

    Kiên trì như vậy, giờ đây Vảng đã đọc thông, viết thạo tiếng Việt và còn dạy cho các chiến sĩ cùng đơn vị là người dân tộc thiểu số như anh. Vảng còn được đơn vị giao nhiệm vụ dạy tiếng Mông cho các cán bộ trung đội mới ra trường, vì đơn vị phần lớn chiến sĩ là con em đồng bào dân tộc Mông. Vậy là từ một người "ít chữ", Vảng đã trở thành người dạy chữ cho đồng đội.

    LÂM QUẾ (Hòm thư: 3NB-20, Đền Hùng, Phú Thọ)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...