Thứ Bảy, 20/07/2013, 21:04

    Dấu chân người ở lại

    QĐND - “Mỗi khi trời mưa xuống, đi bộ trên con đường đất lầy lội này đã thấy khó, huống chi là việc vận chuyển lúa mùa thu hoạch về nhà” - Đồng chí Chu Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) vừa nói vừa chỉ tay về phía con đường nội đồng, nơi có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đang tình nguyện chung tay góp sức, biến con đường khúc khuỷu, chật hẹp thành c

    QĐND - “Mỗi khi trời mưa xuống, đi bộ trên con đường đất lầy lội này đã thấy khó, huống chi là việc vận chuyển lúa mùa thu hoạch về nhà” - Đồng chí Chu Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) vừa nói vừa chỉ tay về phía con đường nội đồng, nơi có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đang tình nguyện chung tay góp sức, biến con đường khúc khuỷu, chật hẹp thành cung đường phẳng mịn, thênh thang hơn.

    No image available

    Chiến sĩ trẻ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia thi công đường giao thông nội đồng tại xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội).

    Có lẽ, thật khó để diễn tả hết niềm vui của bà con xã Phùng Xá trong những ngày khấp khởi chờ đón con đường nội đồng mới được hoàn thành. Để từ đó, không còn cảnh bà con nông dân còng lưng đẩy từng xe lúa dưới con đường đất trơn trượt… Chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan ấy của bà con ngay từ khi đặt chân vào địa bàn xã. Không trống giong cờ mở, nhưng việc bộ đội và thanh niên tình nguyện Thủ đô về làm đường giúp nhân dân đã lan truyền khắp các thôn, xóm. Chính bởi vậy mà không cần có “hoa tiêu”, chúng tôi cũng dễ dàng tìm được công trường đang thi công của những người lính trẻ. Chẳng cần phải thốt lên lời, tình yêu, lòng tin của người dân nơi đây với Bộ đội Cụ Hồ như hiển hiện trước mắt chúng tôi khi một anh thanh niên bất chợt dừng lại, vẫy chiếc xe “biển đỏ” đang chở chúng tôi đi. Giọng anh sang sảng: “Các anh chị ra chỗ bộ đội đang làm đường phải không? Đi đến ngã ba, rẽ trái…”. Vẫn chưa yên tâm, anh chạy xe máy đi song song với xe của chúng tôi, đến khi nhìn thấy xanh ngắt một màu áo quân phục, anh mới vẫn tay chào chúng tôi và quay xe trở lại.

    Quả thực, có ra tận công trường mới cảm nhận hết được khí thế lao động hăng say, sôi nổi của những người lính trẻ. Tiếng máy trộn bê tông ầm ầm, tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười nói ngân vang. Và, cái nắng giữa hè như bị “cắt nửa” trước màu dịu mát của những chiếc áo tình nguyện, sắc xanh mơn man của lúa đang thì con gái…

    Tay quệt vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má sạm nắng, Binh nhất Nguyễn Văn Hải (Tiểu đoàn 47, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vừa nhanh tay xúc những xẻng đá đổ vào máy trộn, vừa nói với chúng tôi: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động tình nguyện. Trước khi đi mình háo hức một thì bây giờ lại hăng hái gấp mười lần khi thấy được ý nghĩa thiết thực của việc làm này, đặc biệt là tình cảm yêu mến của nhân dân trong xã. Mấy ngày qua, bộ đội dựng lán ăn, ở ngay tại công trường, hôm nào bà con cũng đến thăm hỏi, động viên, mang tặng thứ này, thứ khác phục vụ sinh hoạt. Đó là động lực thôi thúc chúng tôi làm việc nhiệt tình, trách nhiệm hơn”. Đứng ngay cạnh Hải, cô sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Phùng Thị Phấn tiếp lời: “Đúng là như thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Từ nhỏ cũng từng thấy các chiến sĩ trẻ về gặt lúa giúp bà con, nhưng chưa khi nào tôi được chứng kiến bộ đội về làng đông như thế này, nhất là lại giúp nhân dân làm “con đường trong mơ”, nơi có hàng trăm sào lúa phải vận chuyển qua đó về các hộ gia đình”.

    No image available

    Niềm vui khi được “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

    Tâm sự của hai bạn trẻ cũng chính là mục đích, ý nghĩa của việc phối hợp hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” giữa Ban Thanh niên Quân đội và Thành đoàn Hà Nội. Dịp này, hai đơn vị đã phối hợp vận động các nguồn lực về kinh tế, nhân lực để giúp nhân dân xã Phùng Xá làm mới con đường nội đồng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Việc làm ấy tuy chưa phải là nhiều, nhưng hiệu quả mang lại thì thật khó có thể đo được bằng những con số, như lời chia sẻ của Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội: “Hoạt động này không những góp phần quán triệt, giúp cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương xây dựng nông thôn mới, mà còn động viên, khích lệ nhân dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hiện thực hóa các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, qua đây, tình cảm máu thịt, đoàn kết quân dân được củng cố thêm. Điều đó mang lại hiệu quả rất lớn đối với việc đưa bộ đội, chiến sĩ trẻ vào rèn luyện trong thực tiễn…”.

    Tình cảm ấy sẽ còn lưu giữ mãi với những người ở lại, những người nông dân hằng ngày sải bước trên con đường mới, ở đó có mồi hôi, có nhiệt huyết của tuổi trẻ Quân đội, thanh niên Thủ đô gửi lại bà con bằng cả tấm chân tình.

    Bài và ảnh: TIẾN MINH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...