Thứ Bảy, 11/07/2009, 06:56

    Đâu chỉ chuyện chiếc ví rơi

    Lúc 20 giờ ngày 9-6 vừa rồi, chị Lý (sinh năm 1981, nhân viên sưu tầm, kiểm kê, bảo quản thuộc Bảo tàng Hậu cần Quân đội) đi thăm người ốm về, nhặt được một chiếc ví ở gần chợ xóm Hoa (Phú Mỹ - Mỹ Đình)...

    Ra khỏi cổng nhà chị Lý (ở xóm Mồ, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm – Hà Nội), mà anh Hoàng còn dừng lại hồi lâu, xúc động nói: “Mong ai cũng tốt như anh chị để có nhiều người được may mắn như em. Em và người yêu em sẽ noi gương anh chị!”.

    Chuyện là: Lúc 20 giờ ngày 9-6 vừa rồi, chị Lý (sinh năm 1981, nhân viên sưu tầm, kiểm kê, bảo quản thuộc Bảo tàng Hậu cần Quân đội) đi thăm người ốm về, nhặt được một chiếc ví ở gần chợ xóm Hoa (Phú Mỹ - Mỹ Đình). Giữa không gian vắng vẻ, chị ngẫm nghĩ thương cho ai đó, liệu có biết là đánh rơi ví ở đây để quay lại tìm...?

    Tới đầu ngõ, thấy bên nhà hàng xóm, vợ chồng anh Bùi Ngọc Hoàng cùng các cháu sinh viên ở trọ đang trò chuyện, chị sang luôn, kể sự việc rồi cùng mọi người thống kê các thứ trong chiếc ví: 997.000 đồng tiền Việt Nam và một số ngoại tệ. Các giấy tờ gồm có: Chứng minh thư nhân dân mang tên Phạm Thái Hoàng, sinh năm 1982, quê Thanh Ba, Phú Thọ; thẻ giao dịch tại Ngân hàng Đông Á; giấy phép lái xe ô tô; 3 hóa đơn mua xăng chưa thanh toán. Đặc biệt là một chiếc nhẫn cưới được trang trí rất đẹp và giàu ý nghĩa.

    Không có số điện thoại, làm thế nào để tìm ra người chủ của chiếc ví? Có ý kiến đề xuất: Báo công an, đăng tin trên báo hoặc nhắn qua truyền hình... Lập tức, thói quen của một chuyên gia sưu tầm tư liệu lịch sử mách bảo: Lên “mạng”, tìm công ty của chủ nhân chiếc ví qua địa chỉ ghi trên những tờ hóa đơn. Thật hữu hiệu, ít phút sau, anh Phạm Thái Hoàng, sinh năm 1982, quê Thanh Ba – Phú Thọ đã nhận được tin vui. Sáng hôm sau, tại ngôi nhà mới thuê của đôi vợ chồng Nguyễn Thị Lý - Đỗ Chí Huynh ở Mỹ Đình, chiếc ví cùng nhiều loại giấy tờ, tiền mặt và chiếc nhẫn cưới được giao lại cho chủ của nó giữa niềm vui chung của mọi người. Chủ nhân chiếc ví vô cùng xúc động khi biết vợ chồng chị Lý vẫn đang phải thuê nhà, con nhỏ phải nhờ người trông, tiền lương của vợ chồng chị phải rất khéo chi tiêu mới tạm ổn định cuộc sống.

    PHẠM XƯỞNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...