Thứ Bảy, 15/05/2010, 21:42

    Để Bác không giật mình...

    Chủ tịch, có lẽ đều rất cảm động khi nghe giới thiệu về chiếc chuông bằng đồng được treo ở cánh cửa gỗ lên tầng 2 ngôi nhà sàn của Người...

    Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa

    Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn

    (Tố Hữu)

    Nếu ai có dịp vào viếng Lăng Bác và thăm nơi ở làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, có lẽ đều rất cảm động khi nghe giới thiệu về chiếc chuông bằng đồng được treo ở cánh cửa gỗ lên tầng 2 ngôi nhà sàn của Người. Chiếc chuông hình dáng như một quả cân, bên trong buộc một thỏi kim loại tròn dùng làm con lắc để nếu chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ là chuông kêu leng keng, báo hiệu có người lên gác, Bác sẽ không bị giật mình và còn chủ động để tiếp khách.

    No image available
    Chiếc chuông hiện vẫn được trưng bày tại Nhà sàn Bác Hồ ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

    Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại với chúng tôi: “Khi làm việc, Bác tập trung cao độ và Bác thường ngồi ở bộ bàn ghế mây đặt ở hành lang quay mặt ra hướng bờ ao. Nhiều lần Bác đang làm việc thì có người lên gặp, cũng có lần là các đồng chí phục vụ lên tới cầu thang chào Bác, không ít lần khiến Bác giật mình. Thấy vậy, các đồng chí phục vụ nghĩ ra sáng kiến là lắp một chiếc chuông gắn ở cánh cửa của cầu thang lên xuống. Mục đích là để mỗi khi có ai lên đến cầu thang, động vào cánh cửa, chuông kêu là Bác biết đang có người lên gác, Bác không bị giật mình nữa”.

    Chiếc chuông đã chứng kiến những hoạt động thường ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người sống và làm việc tại ngôi nhà sàn trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Đặc biệt, chiếc chuông còn có tác dụng thông báo trước cho Bác có người lên nhà sàn để Bác biết mà không bị giật mình, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều năm nay, hiện vật này vẫn được giữ ở vị trí vốn có của nó tại cánh cửa cầu thang lên tầng 2 ngôi nhà sàn, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho khách thăm quan Khu Di tích về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Bài và ảnh: Nguyễn Thị Bình
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...