Những hành động, việc làm, cử chỉ thân thiện của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ thường ngày khó có thể kể hết. Lòng dân vẫn thế, bao năm qua luôn một lòng theo Đảng, Bác Hồ, chở che cho bộ đội...
![]() |
|
Bộ đội Cụ Hồ Giúp dân gặt lúa. Ảnh minh họa
|
Buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm về công tác dân vận của đơn vị T được các cán bộ, chiến sĩ thảo luận sôi nổi. Có ý kiến cho rằng, quan hệ giữa bộ đội đơn vị và nhân dân trong khu vực đóng quân giờ không còn mặn mà như xưa là do tác động của cơ chế thị trường. Cán bộ, chiến sĩ ra nhà dân mượn dụng cụ lao động không dễ như trước đây. Song có ý kiến cho rằng, sự không “mật thiết” đó có phần bắt nguồn từ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Một số cán bộ, chiến sĩ trong quan hệ với bà con nhân dân còn có thái độ, biểu hiện thiếu tôn trọng, lịch sự, thậm chí còn vi phạm kỷ luật quan hệ quân-dân.
Thực tế kinh nghiệm quan hệ, giao tiếp ứng xử với nhân dân cho thấy, ở đâu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giữ đúng nguyên tắc “lấy dân làm gốc”, thực hiện tốt “đi dân nhớ, ở dân thương” trong quan hệ, tiếp xúc, giúp đỡ lẫn nhau... thì ở đó mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân địa phương với đơn vị mới gắn kết, nhân dân trong khu vực mới tạo điều kiện hết mức cho bộ đội, nhất là khi cán bộ, chiến sĩ về địa phương huấn luyện, diễn tập, công tác...
Thời còn học trong trường sĩ quan, chúng tôi thường ra nhà dân mượn cuốc, xẻng để lao động, tăng gia sản xuất, có mế nói với tôi: “Nhà mế lúc nào cũng mua sẵn mấy con dao, chiếc cuốc... phòng khi anh em đến hỏi mượn, không có lại lỡ việc của các chú”. Không chỉ riêng học viên chúng tôi mà rất nhiều thế hệ học viên của trường đều ra nhà mế mượn cuốc, xẻng. Ai cũng được mế cũng giúp đỡ tận tình. Nhiều bà con vùng sâu, vùng xa tôi gặp cũng rất tận tình giúp đỡ bộ đội. Có nhà rất “hoàn cảnh”, nhưng vẫn nhường chăn ấm cho cán bộ, chiến sĩ trong đêm giá rét. Nhiều gia đình vui vẻ cho cán bộ, chiến sĩ mượn xoong, nồi nấu cơm trước.
Những hành động, việc làm, cử chỉ thân thiện của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ thường ngày khó có thể kể hết. Lòng dân vẫn thế, bao năm qua luôn một lòng theo Đảng, Bác Hồ, chở che cho bộ đội, cho những đứa con xa nhà như chúng tôi. Những cán bộ, chiến sĩ không hiểu sâu sắc về nguyên tắc, quy định trong quan hệ với nhân dân, không thực sự “lấy dân làm gốc” chính là đã làm ảnh hưởng đến truyền thống, bản chất tốt đẹp của quân đội và tình đoàn kết “quân với dân như cá với nước”.
Hoàng Tường Minh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận