Thứ Tư, 18/11/2009, 08:02

    "Để xem, để cười và để nghĩ"

    QĐND Online - Đây là chủ đề chính Triển lãm biếm họa của họa sĩ Lý Trực Dũng sẽ được khai mạc vào 18 giờ ngày 20-11 tới đây tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội...

    QĐND Online - Đây là chủ đề chính Triển lãm biếm họa của họa sĩ Lý Trực Dũng sẽ được khai mạc vào 18 giờ ngày 20-11 tới đây tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

    No image available

    Tranh biếm họa của họa sĩ Lý Trực Dũng về đại dịch H1N1. Ảnh minh họa/internet.

    Lý Trực Dũng sinh năm 1946. Quê ở Thừa Thiên – Huế. Ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Xây dựng (CHDC Đức cũ), nay là Đại học Bauhaus. Với tư cách kiến trúc sư, ông hoạt động trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Với tư cách họa sĩ, ông vẽ tranh biếm họa và tranh lụa.

    Từ 30 năm nay, Lý Trực Dũng là một tên tuổi quen thuộc trong làng biếm họa Việt với các tác phẩm thường xuyên xuất hiện trên báo, tạp chí. Các tác phẩm của ông, với cái nhìn trào lộng và châm biếm, đã luôn song hành với đời sống xã hội, với những sự kiện thời sự ở Việt và quốc tế. “Để xem, để cười và để nghĩ” là triển lãm cá nhân về tranh biếm họa đầu tiên của Lý Trực Dũng, gồm 70 tác phẩm tiêu biểu cho từng giai đoạn sáng tác của ông.

    Tranh biếm họa của Lý Trực Dũng xuất hiện thường xuyên trên các báo, tạp chí Việt Nam như Văn nghệ, Tiền phong, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Phụ nữ, Thiếu niên tiên phong, Tuổi trẻ cười, Thể thao & văn hoá (Góc Lý Trực Dũng ), Tia sáng... Tại Đức, Lý Trực Dũng có tranh trên các tạp chí biếm họa và nhật báo như: Eulenspiegel, Für Dich, FreieWelt, Tribüne, Bauer Zeitung, Das Magazin, Die Welt.

    Ông được nhận Giải thưởng biếm họa của International Biennal of Humor ( 1983) và Giải thưởng biếm họa của International Cartoonfestival Knokk Heist (Bỉ 1984).

    Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày

    Phúc Thắng

     

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...