Chủ Nhật, 12/08/2007, 21:58

    Đem chuyên môn làm việc cho dân

    Ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là Phó chủ tịch Hội Thú y Việt Nam (người suốt mấy chục năm gắn bó với ngành thú y), kể lại một câu chuyện cảm động...

    Ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là Phó chủ tịch Hội Thú y Việt (người suốt mấy chục năm gắn bó với ngành thú y), kể lại một câu chuyện cảm động:

    - Thời kỳ ở Chiến khu Việt Bắc, thỉnh thoảng Bác Hồ vẫn xuống thăm bộ đội và nhân dân. Có lần, đến thăm bản người dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang, Bác gặp một cán bộ người Kinh đang ngồi đánh đàn. Bác hỏi: “Chú làm gì ở đây”. Người này trả lời: “Thưa Bác! Cháu là cán bộ thú y, ở Bộ Canh nông, xuống giúp dân bản chữa bệnh tả cho lợn”. Bác ân cần: “Xuống giúp dân mà ngồi đánh đàn thì làm sao gia súc khỏi bệnh được. Chú phải bám sát dân, cùng sống với dân, mới giúp dân tăng gia sản xuất, chăn nuôi tốt chứ”. Người cán bộ thú y hứa với Bác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

    Câu chuyện nhỏ nhưng luôn là bài học lớn đối với các thế hệ cán bộ, nhân viên thú y.

    Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngành chăn nuôi chưa phát triển, các hộ dân chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ “quanh bếp, quanh vườn”. Thế nhưng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn rõ một tương lai tốt đẹp của ngành chăn nuôi nước nhà, nhắc nhở phải làm tốt công tác thú y.

    Khi Viện Kháng nhiễm chế tạo thành công vắc-xin dịch tả trâu, bò khô (dùng than làm chất hấp ngưng), Bác gửi điện biểu dương: “Chính phủ sẽ trọng thưởng cho người chế được thuốc phòng, chống toi gà, dịch lợn”.

    Ngày ấy, chưa có dịch cúm gia cầm H5N1, bệnh lở mồm, long móng ở gia súc, bệnh tai xanh ở lợn, nhưng lời căn dặn của Bác vẫn mang tính thời sự ngày nay. Mấy năm qua, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm liên tục lây lan, bùng phát, gây thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi nước ta. Từ dịch bệnh gia súc, gia cầm đã lây sang làm chết nhiều người. Quy chiếu với những lời dặn của Người, mới thấy ngành Thú y còn nhiều việc “cần làm ngay”, đặc biệt là nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, củng cố tuyến thú y cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Hội Thú y Việt từng bày tỏ: “Có lần, chứng kiến một nhân viên thú y tiêm vắc-xin cho gia súc cứ lóng nga, lóng ngóng, tôi rất ngượng. Ngay đến những kỹ thuật tiêm cơ bản nhất mà anh ta cũng không nắm vững”. Sự yếu kém về nhận thức, hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu trách nhiệm với công việc của một số cán bộ, nhân viên thú y phải được chấn chỉnh, uốn nắn, thậm chí truy tố trước pháp luật. Nhiều người đã rất bất bình khi nghe tin: Đàn gia cầm ở một địa phương nọ được báo cáo là đã tiêm phòng dịch cúm, nhưng kết quả giám sát tỉ lệ bảo hộ lại đạt… 0%! Rất có thể, những nhân viên thú y đã báo cáo “láo” để lấy thành tích. Ở tầm vĩ mô, đã mấy năm nay dịch cúm gia cầm cứ “tắt” lại “bùng”, vậy mà ngành Thú y vẫn chưa sản xuất được vắc-xin “Made in Việt Nam”, cứ loay hoay nghiên cứu và xin… ngoại nhập!

    Công bằng mà nói, những nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có ngành Thú y, đã hạn chế đáng kể sự lây lan của dịch bệnh, nhưng trên thực tế vẫn chưa thể đáp ứng với đòi hỏi của cuộc sống và sự kỳ vọng của người dân. Vì vậy, xin nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Thú y: “Phải sửa đổi lề lối làm việc theo những phương pháp mới. Phải nhận thức cho rõ rệt và phải tích cực thực hiện phương châm: đem chuyên môn làm việc cho nhân dân”.

    HÙNG-LÊ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...