Thứ Năm, 16/11/2006, 21:09

    Đêm giao lưu đáng nhớ

    Đêm diễn đàn, giao lưu với chủ đề: “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” ở đơn vị M62, Đoàn H42, Quân khu 3 thu hút sự tham gia của rất đông cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các cô giáo trẻ Trường THCS Đông Xá, huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh...

    Đêm diễn đàn, giao lưu với chủ đề: “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” ở đơn vị M62, Đoàn H42, Quân khu 3 thu hút sự tham gia của rất đông cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các cô giáo trẻ Trường THCS Đông Xá, huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh.

    Sau ít phút "khởi động" có phần dè dặt, không khí diễn đàn nhanh chóng được “hâm nóng”. Mở màn là phần “hùng biện” của đồng chí Phạm Đình Sang và các quân nhân với chủ đề: “Động cơ nào thôi thúc đồng chí gia nhập quân đội?”. Đồng chí Trần Văn Nhật nêu thực trạng: "Một bộ phận thanh niên hiện nay vì những tính toán cá nhân, chưa xác định đúng đắn nghĩa vụ của người thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thậm chí còn bao biện: “Mình không làm nghĩa vụ quân sự thì cũng có người khác đi thay”.
    Như “chạm” tới lòng tự trọng, nhiệt huyết của thanh niên, hàng loạt cánh tay giơ lên; có đồng chí đứng dậy khi chủ tọa chưa kịp chỉ định. Đồng chí Đỗ Văn Trung ở phân đoàn 2 sôi nổi: “Đất nước đã thống nhất, hòa bình, nhưng bảo vệ Tổ quốc vẫn là nhiệm vụ chiến lược. Thanh niên chúng tôi nguyện tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần làm rạng rỡ truyền thống của quân đội. Thời gian làm nghĩa vụ quân sự không dài, do vậy tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ...”.
    No image available
    Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” không thể thiếu trong đời sống tinh thần người lính (ảnh: Đình Hùng).

    Chiến sĩ Đỗ Văn Anh ở phân đoàn 1 bày tỏ: “Mơ ước làm giàu là chính đáng, nhưng sẽ là ích kỷ nếu chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc” và nếu: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ biết dành phần ai?”. Câu hát của chàng lính trẻ được hoan nghênh nhiệt liệt.

    Cô giáo trẻ Minh Hạt ở đơn vị kết nghĩa, khi được hỏi về cảm nghĩ đối với anh bộ đội hôm nay, đã “diễn giải” thật trôi chảy: “Đôi lứa có nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc. Phái nữ mong muốn tìm được ở người con trai niềm tin, chỗ dựa vững chắc, trước hết là về tinh thần. Thật vui khi nhiều nữ thanh niên, giáo viên ở địa phương đã kết duyên, xây dựng "tổ ấm gia đình" và có hạnh phúc thực sự với các anh bộ đội đơn vị mình rồi!”. Câu trả lời của cô giáo được "tặng" những tràng pháo tay tưởng như không dứt. Vâng, chính cô giáo trẻ đã hiểu tâm trạng và phần nào nói hộ "cõi lòng" người chiến sĩ.

    Đan xen là các tiết mục văn nghệ, các bài ca về truyền thống quân đội, về Đoàn thanh niên.

    Diễn đàn kết thúc trong bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Các chàng trai, cô gái phấn khởi ra về vẫn còn chút nuối tiếc vì thời gian trôi nhanh, nhiều đồng chí chưa kịp lên sân khấu bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình. Nhưng ai cũng hiểu rõ hơn về vinh dự, trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc; thầm hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để thời gian phục vụ quân ngũ thực sự là quãng đời đẹp, đáng nhớ của một thời trai trẻ.

    TRỊNH QUANG CHIẾN-(Vân Đồn, Quảng Ninh)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...