QĐND - Trong những ngày cuối xuân, những hạt mưa phùn nhẹ như tô điểm thêm bức tranh “Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt” nơi Nhà máy hóa chất Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng quân. Tôi đi theo dòng người từ các khu gia đình ở “Thị trấn lính thợ” để xem chương trình giao lưu “Z121- 45 năm trưởng thành, phát triển và tri ân nghĩa tình” của những người lính thợ nơi đây...
QĐND- Trong những ngày cuối xuân, những hạt mưa phùn nhẹ như tô điểm thêm bức tranh “Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt” nơi Nhà máy hóa chất Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng quân. Tôi đi theo dòng người từ các khu gia đình ở “Thị trấn lính thợ” để xem chương trình giao lưu “Z121- 45 năm trưởng thành, phát triển và tri ân nghĩa tình” của những người lính thợ nơi đây.
Không gian hội trường Nhà máy chật cứng người xem. Tôi nhìn gương mặt, ánh mắt của mọi người đang háo hức chờ đợi điều gì rất đặc biệt. Tôi hỏi Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh: Chương trình giao lưu của Nhà máy tối nay có những gì? Chị Thanh bảo: “Tối nay có sự tham gia của bác Trí, cô Cửu và nhiều người khác từng là lính thợ của Nhà máy. Tôi rất muốn được nghe các bác, các cô nói chuyện. Họ là những người mà chúng tôi kính phục từ khi còn rất nhỏ”. Qua theo dõi chương trình, tôi đã hiểu câu trả lời rất thật đó của chị Thanh. Trung tá Nguyễn Phi Trường, Chủ nhiệm chính trị Nhà máy cho biết: “Năm 2011 này, Nhà máy tròn 45 tuổi, chúng tôi mong muốn làm được những điều mới mẻ và có ý nghĩa. Đêm giao lưu sẽ là một sự tri ân các thế hệ đã góp công sức, xương máu xây dựng nên Nhà máy Z121 hôm nay”.
Tôi đã được xem khá nhiều chương trình giao lưu với nhiều nội dung khác nhau trên truyền hình, nhưng chương trình giao lưu tri ân các thế hệ của Nhà máy Z121 để lại trong tôi cảm xúc khó phai. Cái hay của chương trình là được nghe các thế hệ cùng tâm sự và chia sẻ với nhau về tình người, về nơi họ đã từng làm việc và gắn bó trong quãng đời là lính thợ quân giới ở một Nhà máy anh hùng. Quan trọng hơn là họ truyền lại cho lớp trẻ hôm nay kinh nghiệm sản xuất, từ những khó khăn ban đầu để rồi hôm nay, Nhà máy Z121 tự hào là đơn vị sản xuất pháo hoa duy nhất ở Việt Nam được cả nước và nhiều khách hàng quốc tế biết tới. Đó không chỉ là niềm kiêu hãnh về thành tích vẻ vang, mà còn có cả những khoảnh khắc suy tư về sự mất mát của những người đã khuất. Qua đó giúp chúng tôi hiểu rằng, niềm vui luôn cho ta nụ cười, mất mát tiếp thêm cho ta nghị lực vươn lên giành thắng lợi. Những điều đó đã trở thành truyền thống của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z121.
Tôi xin trích dẫn lời nhận xét của Đại tá Phạm Đình Kháng, Phó CNCT Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại chương trình giao lưu để thay cho lời kết: “Tôn vinh tình cảm đồng chí, đồng đội, tôn vinh những giá trị tinh thần mang ý nghĩa truyền thống tốt đẹp là một việc nên làm. Những chương trình giao lưu có ý nghĩa như của Nhà máy Z121 cần được nhân rộng và phổ biến trong nhiều đơn vị của Tổng cục CNQP”.
THU LAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận