QĐND Online - Trong tiếng sấm ì ầm xa xa, báo hiệu trời sắp nổi cơn dông để tiễn biệt mùa hè chói chang nắng gắt, nhường chỗ cho mùa thu trong trẻo mát lành, chúng tôi xuống Phân đội 2, Trường Quân sự Quân khu 1 dự đêm sinh nhật đồng đội...
QĐND Online - Trong tiếng sấm ì ầm xa xa, báo hiệu trời sắp nổi cơn dông để tiễn biệt mùa hè chói chang nắng gắt, nhường chỗ cho mùa thu trong trẻo mát lành, chúng tôi xuống Phân đội 2, Trường Quân sự Quân khu 1 dự đêm sinh nhật đồng đội. Đó là sinh nhật của những chàng “sinh viên mặc áo lính” tuổi 8x, vừa rời ghế giảng đường Đại học, hội tụ về Trường Quân sự Quân khu 1 để được đắm mình trong môi trường của người chiến sĩ với khát khao cháy bỏng rèn luyện, phấn đấu và được làm anh “Bộ đội Cụ Hồ”…
![]() |
|
Thắp nến trong Đêm sinh nhật đồng đội tại Phân đội 2, Trường Quân sự Quân khu 1.
|
Thượng tá Lâm Mạnh Quỳnh, Chỉ huy trưởng Phân đội ra đầu dốc đón chúng tôi. Anh hồ hởi bảo: “Hôm nay Chi đoàn Đại đội 8 tổ chức “sinh nhật đồng đội”, từ chiều nghe tin có cánh báo chí xuống, anh em phấn khởi lắm. Sinh nhật này thật sự có ý nghĩa đối với họ, bởi đây là lần đầu “cánh sinh viên” được khoác trên mình bộ quân phục, được đằm mình trong niềm vui của tình đồng đội ấm áp”. Mặc dù mới chập tối, nhưng hội trường của Phân đội 2, Trường Quân sự Quân khu đã sôi động, nhộn nhịp đầy ắp tiếng nói cười. Khi chúng tôi đến nơi thấy không khí tưng bừng, cùng ánh đèn màu giăng trên những chậu cảnh như trăm ngàn vì sao đang nhấp nháy làm không gian thêm phần lộng lẫy và sinh động.
Khắp các dãy bàn, trên từng gương mặt của “sinh viên mặc áo lính” tỏa sáng rạng ngời sự trẻ trung, háo hức. Thấp thoáng giữa những bộ quân phục là những “bóng hồng” xinh đẹp, đang ôm trên tay những đóa hoa tươi thắm. Thiếu tá Trần Quang Vinh, Bí thư Chi đoàn Đại đội 8, người dẫn chương trình đêm sinh nhật “khoe” với tôi: “Đó là những đoàn viên của đơn vị kết nghĩa đấy, họ là “điểm nhấn” cho đêm nay thêm phần sinh động?”. Đại tá Trương Quang Tuấn, Phó Chính ủy Nhà trường cho chúng tôi biết: “Các Chi đoàn trong Nhà trường thường xuyên quan tâm tổ chức “sinh nhật đồng đội” cho bộ đội, đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, làm cho “lính ta” thật sự coi đơn vị như mái nhà ấm áp, đầy ắp tình đồng chí đồng đội, qua đó tiếp thêm sức mạnh để các bạn trẻ cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Không khí đêm sinh nhật dường như “nóng” lên, tiếng vỗ tay rào rào như át cả tiếng tiếng mưa rơi. Qua lời giới thiệu của “cặp đôi” dẫn chương trình Quang Vinh – Hải Yến, chúng tôi biết những chàng trai được đơn vị tổ chức “Sinh nhật đồng đội” đêm nay đều là những sinh viên ưu tú của 3 trường: Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Tây Bắc. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, người ở đồng bằng ven biển, người trên rẻo cao xa xôi nhưng đêm nay là lần đầu tiên trong đời, họ được biết thế nào là “sinh nhật của lính”. Tưởng rằng môi trường chiến sĩ là “khô như ngói”, là chỉ có “súng đạn” nhưng giờ đây các chàng “lính tò te” mới “ vỡ lẽ” ra một điều, cuộc sống của người chiến sĩ thật sinh động và hấp dẫn. Những lời ca, tiếng hát hòa trong dòng âm thanh muôn điệu bay bổng cất lên, từng bài hát hào hùng của người chiến sĩ “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Đời mình là một khúc quân hành”, “Đêm Trường sơn nhớ Bác”… được các bạn trẻ thể hiện say sưa, nhiệt tình và sôi động. Không chỉ các ca sĩ “cây nhà lá vườn” lên hát, mà cả tập thể các chiến sĩ hát, những cánh tay khỏe khoắn nối liền nhau đung đưa theo nhịp trầm bổng của âm thanh vang vọng, tôi có cảm giác như có dòng sông đang trôi trên từng “dòng tay” ấy.
Song có lẽ vui nhất, hồi hộp nhất là các chàng trai sinh nhật hôm nay khi họ mời các cô gái đơn vị kết nghĩa lên thắp nến trên những chiếc bánh ga tô sinh nhật. Từng người, tay run run thắp lửa hồng trên những cây nến bé xíu tượng trưng cho lứa tuổi 22, 23. Mỗi chiếc bánh có một vẻ đẹp khác nhau, trên đó là biết bao ngọn nến lung linh thắp lên niềm hy vọng rộng mở phía trước, những ngọn nến kết thành “bó lửa” tỏa sáng rực rỡ để rồi bài hát Happy Birthday! (Chúc mừng sinh nhật) được các chiến sĩ cất lên thiết tha, vang vọng. Lúc ấy, tôi “phát hiện” ở ô cửa sổ, thông ra thao trường điểm cao 31 có những đôi mắt háo hức “nhòm” vào, đó là Vũ Tiến Lạc và Đào Duy Khánh, sinh viên Trường Đại học Giao thông, là “lính” của Đại đội 8 đang thực hiện phiên gác ngày hôm nay. Hai bạn tâm sự với tôi: “Chúng em rất tiếc không được dự sinh nhật của các bạn, nhưng nhiệm vụ là trên hết, được gác cho các bạn vui là tụi em cũng vui rồi”. Trong niềm vui cảm động trào dâng, bạn Dương Ngọc Duy, quê ở Tân Yên (Bắc Giang) tâm sự: “Tôi đã nhiều lần tổ chức sinh nhật, nhưng đêm nay là sinh nhật vui nhất, có ý nghĩa lớn đối với cuộc đời tôi. Môi trường người lính cho tôi niềm vui trọn vẹn và tôi sẽ ở lại phục vụ quân đội lâu dài”.
Đêm sinh nhật khép lại trong vũ điệu quốc tế khỏe mạnh, “bốc lửa”. Và khi những lời ca tha thiết “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” hào hùng cất lên cũng là lúc chúng tôi chia tay đêm sinh nhật sôi động, đậm đà tình đồng đội. Tôi nhớ mãi những cái vẫy tay và ánh mắt đầy nghị lực chứa chan thân tình của những “sinh viên mặc áo lính”. Nhất định có nhiều người trong số họ sẽ mãi mãi chọn màu xanh của người lính làm hành trang cho tương lai của cuộc đời.
Bài, ảnh: Bùi Như Lan
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận