... Có lần ở thôn Đồi Mây, có một cháu bé ngã xuống ao, người nhà vớt lên được nhưng rất nguy kịch đã gọi quân y đơn vị vào cấp cứu. Mặc dù đang mệt, lại chưa kịp ăn bữa tối, các y, bác sĩ đã khẩn trương lên đường, cứu chữa kịp thời, mãi 20 phút sau cháu mới tỉnh lại, niềm vui thể hiện trên khuôn mặt mọi người...
![]() |
|
Dạy chữ cho các em. Ảnh: Minh Trường |
Trong những ngày công tác ở kho J102, chúng tôi được nghe khá nhiều câu chuyện cảm động về tình quân dân cả nước. Có lần ở thôn Đồi Mây, có một cháu bé ngã xuống ao, người nhà vớt lên được nhưng rất nguy kịch đã gọi quân y đơn vị vào cấp cứu. Mặc dù đang mệt, lại chưa kịp ăn bữa tối, các y, bác sĩ đã khẩn trương lên đường, cứu chữa kịp thời, mãi 20 phút sau cháu mới tỉnh lại, niềm vui thể hiện trên khuôn mặt mọi người. Bố của cháu bé nói trong niềm xúc động: "Không có quân y kho J102 cấp cứu, thì con tôi khó qua cơn nguy kịch, ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm". Lại có trường hợp, ba thanh niên đi xe máy vào thôn Đầm Rừng phóng nhanh, không phát hiện ra "ổ trâu" giữa đường, xe văng một nơi, mỗi thanh niên một nẻo, người gãy xương cánh tay, người chấn thương sọ não, người bị thương phần mềm. Được tin, tổ quân y đã khẩn trương đến hiện trường sơ cứu ban đầu, rồi dùng xe ô tô của đơn vị đưa họ đi bệnh viện huyện. Kết quả cả ba trường hợp trên đều được chữa khỏi. Sau đó, họ đến cảm ơn, coi anh chị em ở bệnh xá như người thân trong gia đình.
Trung úy Nguyễn Thế Hùng, bác sĩ kể rằng, gần 10 năm công tác ở kho J102, các bác sĩ, y tá đã phối hợp với y tế địa phương khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người, phần đông là bệnh nhân nghèo. Đặc biệt là các đợt tiêm chủng mở rộng, quân y đơn vị đã chủ động cùng y tế địa phương tiêm phòng dịch cho hàng nghìn lượt cháu… Việc làm này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Ông Thạch, người đã có "thâm niên" 20 năm làm bí thư Đảng ủy xã Thạch Bình, nói: "Chúng tôi coi kho J102 như một đơn vị hành chính của xã, vui thì cùng nhau đón nhận, khó khăn thì giúp nhau khắc phục".
Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đơn vị đã góp phần quan trọng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân. Thông qua các cuộc giao lưu giữa đơn vị với địa phương, nhiều đôi bạn trẻ đã bén duyên, nên vợ nên chồng. Họ đang chung sức xây dựng làng quân nhân nơi thung lũng Thạch Bình ngày một đơm hoa, kết trái, đưa nơi đây trở thành "Điểm sáng" về mối quan hệ đoàn kết quân dân trong khu vực.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận