QĐND - Con đường chạy dọc tổ 20, phường Phúc Lợi (Long Biên - Hà Nội ) tạo mạch nối liên hoàn 215 hộ dân với những dãy nhà cao tầng. Nó càng sầm uất thì căn hộ cấp 4 có từ 13 năm nay, của Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Chín, nhân viên Hậu cần Kho TH80 (Tổng cục Hậu cần), nằm ở đoạn giữa, càng như xập xệ thêm. Bà con khu phố mong mỏi một phép màu làm ngôi nhà ấy trở thành khang trang
QĐND - Con đường chạy dọc tổ 20, phường Phúc Lợi (Long Biên - Hà Nội ) tạo mạch nối liên hoàn 215 hộ dân với những dãy nhà cao tầng. Nó càng sầm uất thì căn hộ cấp 4 có từ 13 năm nay, của Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Chín, nhân viên Hậu cần Kho TH80 (Tổng cục Hậu cần), nằm ở đoạn giữa, càng như xập xệ thêm. Bà con khu phố mong mỏi một phép màu làm ngôi nhà ấy trở thành khang trang, để cả tổ cùng “Vui từ ngã bảy, ngã ba vui về”.
Nhưng làm thế nào được, khi mà gia đình ấy, người chồng hiện không có công ăn việc làm, hai đứa con đang học cấp hai, cuộc sống cả 4 người chỉ trông vào suất lương của người vợ! Chị Chín ngậm ngùi, phần vì việc làm nhà mới của chị mờ mịt lắm; phần vì càng ngày, chị càng như thấy ngôi nhà của mình làm giảm đi vẻ đẹp của khu dân cư…
![]() |
|
Niềm vui lan tỏa tại buổi trao Nhà đồng đội cho chị Chín. |
Thế rồi, buổi chiều ngày 17-12-2010, đường phố tổ 20 như được khoác tấm áo mới, không còn “miếng vá” nữa. Gian nhà cấp 4 ấy được thay thế bằng căn nhà khang trang bê tông cốt thép, đường nét khá hài hòa, trên mặt nền 55m2 thoáng đãng và thuận tiện cho sinh hoạt. Nó được ra đời sau 2 tháng thi công với nguồn vốn 55 triệu đồng do Tổng cục Hậu cần hỗ trợ chị Chín (một trong 8 suất TCHC thực hiện hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng, chào mừng 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam). Cấp ủy, chỉ huy Kho TH80 chỉ đạo tổ chức xây dựng rất chặt chẽ, với tinh thần: “Tiền có hạn nhưng tình đồng đội thì không thể tính đếm; đây là thể hiện truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu của Quân đội ta! Yêu cầu thi công đúng thiết kế của dự án, xong trước 22-12”. Ngày khởi công, cán bộ, nhân viên Kho TH80 trực tiếp tạo đà, giúp gia đình tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san lấp mặt bằng…
Chị Chín nhận Quyết định trao tặng nhà (do Chính ủy Cục Hậu cần được Thủ trưởng TCHC ủy quyền thực hiện), nói rưng rưng: “Tôi không dám nghĩ là mình lại có ngôi nhà như thế này. Bao năm bớt ăn, bớt mặc, góp nhặt mà cứ như vuốt vào đuôi cơn gió, không tài nào bứt lên được để có thể làm nhà kiên cố. Đối với vợ chồng tôi, sự hỗ trợ tiền của Tổng cục, sự giúp đỡ công sức của đơn vị và sự động viên của bà con khu phố chính là phép màu làm cho sức lực và ý chí quyết tâm của chúng tôi được nhân lên gấp bội. Tết này cũng là mùa xuân đầu tiên tôi thực sự có nhà. Chúng tôi càng chăm lo làm tròn nhiệm vụ và tích cực góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng khu phố, đáp lại công ơn của mọi người”.
Ông Vũ Hải, Tổ phó tổ dân phố 20 nói rất vui: “Tính đến ngôi nhà Tổng cục Hậu cần tặng cho vợ chồng cô Chín đây, tổ chúng tôi chín đã thành mười, vì có tròn 10 nhà thắm đượm tình đồng đội. Ngôi nhà ở ngay mặt đường đi. Thành ra nó vừa làm đẹp gia đình, lại vừa làm đẹp cả tổ dân phố!”.
Bài và ảnh: Phạm Xưởng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận