QĐND - Hồi 5 giờ sáng 16-10, từ địa chỉ 244 Nguyễn Văn Linh (Thành phố Đà Nẵng), Ngân hàng Techcombank miền Trung phối hợp với Cơ quan đại diện Tạp chí Văn hóa Quân sự tại Đà Nẵng và Đoàn từ thiện bác sĩ Diệu Ngọc đã khởi hành về cứu trợ vùng rốn lũ Quảng Bình...
Hồi 5 giờ sáng 16-10, từ địa chỉ 244 Nguyễn Văn Linh (Thành phố Đà Nẵng), Ngân hàng Techcombank miền Trung phối hợp với Cơ quan đại diện Tạp chí Văn hóa Quân sự tại Đà Nẵng và Đoàn từ thiện bác sĩ Diệu Ngọc đã khởi hành về cứu trợ vùng rốn lũ Quảng Bình. Đoàn mang theo 200 suất quà cứu trợ, mỗi suất gồm: 200 nghìn đồng tiền mặt, 1 thùng mì ăn liền, 1 gói thuốc chữa bệnh thông thường, 1 bộ quần áo mới, 500 suất quần áo cũ đã giặt sạch. Trong chuyến đi cứu trợ này còn có Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính - thương binh nặng hạng 1/4, chỉ còn một chân, một mắt, đã dành dụm ít lương thương binh và huy động bạn bè đóng góp quần áo mang đến trao tận tay đồng bào vùng lũ. Qua nhiều đoạn quốc lộ nước lũ mấp mênh của đất gió Lào cát trắng, đến tận chiều đoàn xe cứu trợ mới tới UBND xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
![]() |
|
Đoàn công tác trao hàng cứu trợ đến tận tay người dân. |
Cơn mưa xối xả từ mờ sáng đến cuối chiều đã làm ngập một số tuyến đường chính ở Quảng Bình nên xe không thể chạy nhanh được. Cho đến chiều 16-10, các cánh đồng ở Quảng Bình vẫn trắng nước, mênh mông như biển cả. Chiếc cầu Cồn Sẻ thuộc xã Quảng Lộc bắc ngang qua con sông Gianh bị sập, rác quấn đục. Người dân hai bên cầu lại hối hả chạy lụt lần thứ hai, cố gắng vớt vát những gì có được trên đồng, trong vườn. Vượt mưa lũ, chúng tôi đưa hàng cứu trợ vào hội trường xã Quảng Hòa. Vừa tới nơi đã thấy đông đúc bà con mặc áo mưa, quần ống thấp ống cao đứng chờ. Nhìn những gương mặt tái xám, gầy guộc và ánh mắt dõi cả về một phía, chúng tôi hiểu người dân đang khát khao mong chờ sự cứu trợ của cộng đồng.
Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Trạch cho biết: “Lũ lớn nhất là thời điểm từ ngày 3 đến ngày 6-10. Theo thống kê thì hiện tại Quảng Trạch có 32.000/ 47.000 ngôi nhà bị ngập úng, trong đó có 22.000 nhà sập nặng, 24 người chết và mất tích, 45 người bị thương, sập và trôi 16 nhà, lợn gà vịt trôi 100.000 con, gạo lúa trôi 10.000 tấn, hoa màu vụ đông và giống lúa mất sạch... Tổng thiệt hại là 450 tỷ đồng”. Danh sách bà con đến nhận hàng cứu trợ ngày càng đông. Ông Ngô Ngọc Cầm, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hòa đọc tên từng hộ nhận quà trên loa như khản cả giọng. Cán bộ của Ngân hàng Techcombank, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính và phóng viên Tạp chí Văn hóa Quân sự phát quà không ngơi tay. Chị Trần Thị Chính-người vừa đi dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long về tranh thủ đi từ thiện, không giấu nỗi xúc động: “Đồng bào Quảng Bình còn nghèo quá, lũ tái lũ; giá như có thêm nhiều tấm lòng của cả nước đến với những nạn nhân sau lũ thì bà con đỡ cực”.
Phát xong quà ở Quảng Hòa, xe cứu trợ của đoàn từ thiện Ngân hàng Techcombank tiếp tục lao đi trong màn mưa lũ để đến tặng quà cho một xã khác trong vùng lũ của huyện Quảng Trạch… Đợt mưa lũ mới lại ập đến. Đoàn xe cứu trợ chúng tôi phải vượt đường Hồ Chí Minh để về lại Đà Nẵng. Đại diện của Ngân hàng Techcombank cho biết, các đợt quyên góp mới tiếp tục được thực hiện và sẽ có thêm nhiều chuyến đi cứu trợ đồng bào ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Bài và ảnh: Bùi Thị Hưng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận