Thứ Hai, 31/08/2009, 20:25

    Đi dân nhớ, ở dân thương

    QĐND Online - Đã 6 năm, cán bộ chiến sĩ đội công tác 404 (Ban CHQS huyện Ụa Grai, tỉnh Gia Lai) thực hiện “bốn cùng” với đồng bào các dân tộc xã Ụa Der. Bao gian khó đến rồi đi.... Bản làng Ụa Der hôm nay đã có nhiều đổi thay với nhà cửa san sát, đường làng thông thoáng, nương cà phê, ruộng bời lời xanh tươi...

    QĐND Online - Đã 6 năm, cán bộ chiến sĩ đội công tác 404 (Ban CHQS huyện Ụa Grai, tỉnh Gia Lai) thực hiện “bốn cùng” với đồng bào các dân tộc xã Ụa Der. Bao gian khó đến rồi đi.... Bản làng Ụa Der hôm nay đã có nhiều đổi thay với nhà cửa san sát, đường làng thông thoáng, nương cà phê, ruộng bời lời xanh tươi.

    Trung tá Lê Đăng Nguyên - đội trưởng kiêm Bí thư chi bộ đội công tác 404 kể lại: Khi đội công tác mới về, xã Ụa Der lúc ấy chỉ có 1 chi bộ đảng, 3 làng “trắng” không có đảng viên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất phức tạp, kẻ xấu thường xuyên kích động, xúi giục vượt biên trái phép, truyền đạo trái pháp luật... Xã Ụa Der cách trung tâm huyện 13km, với diện tích hơn 6.000ha, có 13 thôn làng, bà con chủ yếu là đồng bào dân tộc Ja Rai, đời sống kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

    No image available
    Cán bộ đội công tác trong lần tới thăm già làng Rơ Manh Sunh, làng Lengol

    Tìm hiểu rõ những mặt yếu, cái thiếu, cái cần của hệ thống chính trị ở xã, đội đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chi bộ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ, đặc biệt là phát triển đảng viên mới, xây dựng nòng cốt tại các thôn làng.

    Đến nay, 13 thôn làng của Ụa Der đều đã có chi bộ, có chế độ học tập, sinh hoạt; đảng viên đội công tác được giới thiệu xuống sinh hoạt tạm thời với chi bộ thôn làng. Việc tham mưu cho UBND xã duy trì các chế độ, thời gian làm việc, xây dựng kế hoạch công tác tháng, quí, năm có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã làm chuyển biến tư duy, phương pháp công tác đồng bộ từ thôn đến xã.

    Đội chia làm 4 tổ, phân công và thường xuyên luân chuyển địa bàn cho từng đội viên, trực tiếp ở trong nhà dân, ở gần nhà các đối tượng, có thời điểm ở trong nhà đối tượng, kết hợp tham gia đi lao động cùng nhân dân, qua đó chuyện trò, nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con, của đối tượng để giúp chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

    Hiểu rõ vai trò của già làng, người có uy tín ở các thôn, làng, anh em đội công tác luôn quan tâm thăm hỏi, trao đổi, dựa vào già làng, người có uy tín để nắm bắt tình hình và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân. Hiện, trên khắp các nẻo đường Ụa Der, từ người già đến trẻ nhỏ, khi gặp bộ đội đội 404, ai cũng vui mừng, níu tay thân mật, tíu tít chuyện trò. Những cái tên KSoh Nguyên, Rơ Châm Tú, Rơ Châm Minh... được bà con đặt cho anh em đội công tác. Các anh đã thực sự là thành viên của mỗi gia đình bà con Ja Rai ở Ụa Der. 

    Khi được hỏi: Bí quyết gì để các anh được bà con tin yêu đến vậy? Trung tá, đội trưởng Lê Đăng Nguyên vui vẻ bảo: “Nói là khó, nhưng khi mình có phương pháp đúng thì cũng đơn giản thôi. Bà con dân tộc Ja Rai vốn rất ưa sự chân thành, thật thà. Mình chân tình với bà con, thực sự hòa mình với đời sống thường ngày của làng, của xã, của cả cộng đồng dân cư, sẽ được bà con tin yêu, quý trọng và hết lòng ủng hộ”.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Tú - đội phó cho biết: Những năm qua, anh em trong đội luôn xác định mình là con em trong mỗi gia đình bà con ở các thôn làng, thấy làm cùng làm, thấy ăn cùng ăn, hòa nhập với phong tục tập quán của bà con. Ban ngày giúp bà con trồng trọt, thu hoạch mùa, sửa nhà ở. Tối về lại đến từng gia đình thăm hỏi chuyện trò, nắm bắt tâm tư, phân tích cho bà con hiểu rõ về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của đảng, Nhà nước.

    Quân y của đội thường xuyên lặn lội bất kể đêm, ngày đến các gia đình chính sách, neo đơn khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn ăn ở hợp vệ sinh. Rồi chuyện đội công tác tận tình vận động, trực tiếp đưa cháu Siu HWôn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn đi mãi tận Lạng Sơn chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo, trở về tiếp tục đi học, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con Ụa Der cũng như vùng lân cận. Có những việc làm tuy rất nhỏ như khi gặp các cháu học sinh đau bụng giữa đường, anh em sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu kịp thời cũng đã làm bà con đặt niềm tin yêu, mến phục vào bộ đội.

    Khi mới đến trụ sở đội công tác, chúng tôi đã thấy tấm bảng đen song ngữ Ja Rai - Kinh được treo ngay trên bức tường trước cửa. Thiếu tá, đội viên Lưu Tiến Minh bật mí: “Bà con rất thích bộ đội nói bằng ngôn ngữ của họ. Việc nói chuyện bằng tiếng dân tộc giúp cho anh em dễ dàng hòa nhập với bà con trong cách ăn, nết ở. Vì vậy, tất cả cán bộ đội viên đội công tác đều luôn chủ động, tích cực học tiếng dân tộc. Ngoài việc học tiếng ở trong dân, anh em đã tham gia học lớp do Quân khu 5 mở. Năm 2006-2007, mời thầy giáo địa phương dạy mỗi tuần 2 buổi. Hiện nay, anh em tự học, tự hướng dẫn cho nhau. Mình nói với bà con Ja Rai phải ngắn gọn, thiết thực, câu từ gần gũi, dễ hiểu..”.

    Sau 6 năm gắn bó với mảnh đất Ụa Der, năm 2008, đội công tác được cấp trên chỉ đạo rút kinh nghiệm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Ụa Der giữ vững ổn định địa bàn, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội. Giờ đây, chỉ vắng một đồng chí trong đội công tác là bà con vội chạy đến hỏi thăm ngay: KShoh Nguyên, Rơ Châm Minh, Rơ Châm Tú... đi đâu rồi, chúng nó có sao không? ... Có lần đội chuẩn bị di chuyển địa bàn, nghe tin ấy, bà con kéo đến, xin chính quyền giữ bộ đội ở lại. Bấy nhiêu thôi đã đủ nói lên sự tin yêu, gắn bó máu thịt bền chặt giữa bà con Ụa Der với Bộ đội Cụ Hồ, và lòng tin yêu ấy cũng chính là điểm tựa vững chắc để đội công tác 404 ngày càng thấy rõ trách nhiệm của mình để xứng đáng là con em của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

    Bài, ảnh: Bảo Anh
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...