Chủ Nhật, 25/10/2009, 23:44

    Điểm sáng trong công tác dân vận

    QĐND Online - Nhiều năm qua, phân đội 1 (Đoàn Pháo binh Sông Công – Quân Khu 1) không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, mà luôn là điểm sáng trong công tác dân vận, hoạt động giao lưu, kết nghĩa…

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Đoàn Pháo binh Sông Công (Quân Khu 1), giúp nhân dân xã Bình Sơn sửa chữa, đào đắp, kiên cố hóa kênh mương.       

    QĐND Online - Nhiều năm qua, phân đội 1 (Đoàn Pháo binh Sông Công – Quân Khu 1) không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, mà luôn là điểm sáng trong công tác dân vận, hoạt động giao lưu, kết nghĩa… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân tin tưởng, yêu quí và đánh giá cao…

    Khi đến Đoàn Pháo binh Sông Công (Quân Khu1), điều làm tôi thật sự thú vị là không gian doanh trại mát rượi bởi màu xanh ngăn ngắt của cây trái. Thật hiếm đơn vị nào giữ được những hàng cây cổ thụ, gốc to chừng… hai người ôm không xuể như ở nơi đây. Tôi ngó nghiêng nhìn ngắm và thầm nghĩ, bộ đội ngày nghỉ, giờ nghỉ ngồi trên những ghế đá dưới gốc cây kia mà tâm sự thì… tuyệt! Thượng tá Nguyễn Đăng Lục, Phó Chính ủy Đoàn cho biết: “Sở dĩ chúng tôi có được hàng cây cổ thụ là do “tiếp quản” cơ ngơi trước đây của Trường Quân sự Quân khu. Trải qua bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ chăm nom, săn sóc gìn giữ nên mới có được vẻ đẹp như thế”. Khi tôi “ngỏ ý” muốn được tiếp cận và tìm hiểu về công tác dân vận của đơn vị, anh hồ hởi bảo: “Nhiều năm liền Phân đội 1 là một trong những điểm sáng về hoạt động “dân vận khéo” của chúng tôi đấy”.

    Theo chân anh, tôi xuống phân đội vào đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ đang sôi nổi bàn về kế hoạch sắp tới trong “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Trung tá Phương Văn Di, Chính trị viên Phân đội tâm sự: “Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, từ nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận và giao lưu kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả”. Qua câu chuyện cùng anh và được thâm nhập tìm hiểu, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tôi hiểu, cán bộ ở đây đã tiến hành từng việc làm cụ thể như: tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiến hành nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, cắm trại, tọa đàm trao đổi… trong đó lồng ghép để tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Phân đội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng cách tổ chức các buổi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và tiến hành bước “làm theo” đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trong công tác dân vận của phân đội là thông qua các buổi “Thứ 7 tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng”, “Tri ân người có công với cách mạng”… đã tổ chức giúp nhân dân địa phương đào đắp kênh mương, làm đường liên thôn, liên xã, sửa chữa nhà ở, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách… Tính riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức được 350 ngày công; sửa chữa hơn 3km đường liên thôn; tặng quà 8 gia đình đối tượng chính sách; tổ chức tặng quà các cháu nhân dịp năm học mới và tết Trung thu hơn 4 triệu đồng; ngoài ra cán bộ, chiến sĩ trong phân đội còn quyên góp ủng hộ “Quỹ Khuyến học”, “Ngày vì người nghèo” “Đền ơn đáp nghĩa”... Những việc làm trên đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn “Quân với dân một ý chí”. Ông Quách Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn (Sông Công – Thái Nguyên) tâm sự: “Chính quyền và nhân dân địa phương chúng tôi thật sự tin tưởng và yêu mến những người lính Đoàn Pháo binh Sông Công, không quản ngại khó khăn, vất vả tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; các anh xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”.

    Tôi thật cảm động khi nghe lời bộc bạch của mẹ Nguyễn Thị Ân, 83 tuổi, ở xã Bình Sơn, là mẹ của Liệt sĩ Đào Văn Thảo, hy sinh năm 1971 tại chiến trường miền Nam: “Con trai mẹ hy sinh khi “đầu còn xanh, tuổi còn trẻ”, nhưng có các chú bộ đội ở đơn vị 1, Đoàn Pháo binh luôn thăm hỏi, qua lại động viên an ủi, vui cửa vui nhà. Vì thế, mẹ như thấy con trai mẹ đã trở về”.

    Bài viết này chưa thật sự diễn tả hết những công việc thầm lặng trong công tác dân vận của người lính nơi đây nhưng có thể thấy chính những hoạt động dân vận và giao lưu kết nghĩa là huyết mạch để nối tâm hồn người lính với tấm lòng của nhân dân, là việc làm mang tính thường xuyên, liên tục của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phân đội 1.

    Bài, ảnh: Bùi Như Lan

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...