Thứ Bảy, 09/10/2010, 00:37

    Điểm tựa của ngư dân

    QĐND - Suốt mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Quảng Bình, gồng mình giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trên các tuyến biển, những người chiến sĩ mang quân hàm xanh thực sự là điểm tựa vững chắc của ngư dân...

    QĐND - Suốt mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Quảng Bình, gồng mình giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trên các tuyến biển, những người chiến sĩ mang quân hàm xanh thực sự là điểm tựa vững chắc của ngư dân.

    No image available
    Bộ đội Biên phòng Hải đội 2 hướng dẫn ngư dân neo đậu.

    Thượng tá Lê Viết Xòng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ cho biết: "Sau đợt mưa dài, nước trên các nhánh sông, suối đổ ra biển, tạo nên dòng chảy lớn, với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho ngư dân ở các cửa biển. Đóng quân sát cửa biển, nơi thường có nhiều tàu thuyền neo đậu và xuất phát ra khơi, nên chúng tôi xác định phải luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân trong bất cứ điều kiện thời tiết nào". Đúng như lời đồng chí Đồn trưởng, ngay khi biết tin áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn trên địa bàn, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân vào nơi an toàn. Hơn 900 chiếc tàu thuyền, trong đó có nhiều tàu đang đánh bắt ngoài khơi, đã được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn di chuyển vào nơi tránh lũ an toàn. Khi xảy ra lũ lớn, Đồn đã cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ đến các xã, phường trên địa bàn trực tiếp giúp nhân dân, sửa sang nhà cửa và giữ gìn an ninh trật tự. Hai chiếc ca-nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ của Đồn cũng được huy động tham gia cùng các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ TKCN tại 2 huyện bị lụt nặng là Minh Hóa và Tuyên Hóa.

    Tại cửa Gianh bờ Nam thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 đã thức trắng đêm kêu gọi và giúp đỡ hàng trăm ngư dân neo đậu tàu, thuyền an toàn trước khi lũ đến. Đại úy Hoàng Xuân Long, Hải đội phó Hải đội 2 kể: "Chiều 3-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, tràn âu thuyền... Tuy nhiên, hơn 600 thuyền bè của dân trong âu vẫn an toàn, chỉ có 2 chiếc thuyền nằm ngoài bị sóng đánh vỡ nhưng không ai thiệt mạng". Ông Hùng - một ngư dân địa phương, tâm sự: “Chúng tôi rất tin tưởng Bộ đội Biên phòng, nhờ các anh thông báo sớm về lũ và hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú nên tàu thuyền và tính mạng của dân mới an toàn”. Qua ông Hùng, chúng tôi được biết thêm, sáng 5-10, Hải đội 2 đã phối hợp với địa phương cứu sống một ngư dân bị nạn đang trôi trên biển.

    Mặc dù có người thân và gia đình tại các vùng lụt nặng nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn "gác riêng tư" để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu trợ người dân trên nhiều địa bàn. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thành Đông, nhân viên hàng hải thuộc Hải đội 2, có vợ con đang chịu ngập lụt tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch nhưng vẫn có mặt trong đoàn công tác của hải đội tham gia cứu trợ nhân dân trên địa bàn từ sáng mồng 3-10. Dù cứu trợ ngay gần nhà nhưng anh cũng chỉ kịp ghé về, tặng vợ, con mấy gói mì tôm, mấy chai nước uống rồi lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

    Nhiều hoạt động cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiến hành trong những ngày mưa lũ. Chiều 7-10, đơn vị tiếp tục vận chuyển 500 gói mì tôm tặng nhân dân hai xã Thượng Hóa và Trung Hóa thuộc huyện Minh Hóa. Trước đó, ngày 5-10, Đồn biên phòng 585 đã phối hợp với chính quyền xã Thượng Hóa tổ chức di dời hàng trăm hộ dân trong vùng bị ngập về nơi an toàn và tặng nhân dân 600kg gạo cứu đói. Ngay sau khi nước rút, các Đồn biên phòng 589, 591, 593, 601 và 192 đang tiến hành nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy đã để lại trong lòng dân nhiều ấn tượng đẹp.

    Bài và ảnh: Trần Hoài - Ngọc Anh - Duy Minh 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...