Đi công tác ở quần đảo Trường Sa, tôi được nghe bộ đội và dân quân trên quần đảo kể cho nghe nhiều câu chuyện hay về tinh thần luyện tập, SSCĐ của quân dân trên huyện đảo, nhưng bất ngờ nhất vẫn là chuyện “diễn tập đỡ đẻ” của nhóm bác sĩ trẻ...
Đi công tác ở quần đảo Trường Sa, tôi được nghe bộ đội và dân quân trên quần đảo kể cho nghe nhiều câu chuyện hay về tinh thần luyện tập, SSCĐ của quân dân trên huyện đảo, nhưng bất ngờ nhất vẫn là chuyện “diễn tập đỡ đẻ” của nhóm bác sĩ trẻ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây.
![]() |
| Bé Hồ Song Tất Minh (hàng đầu, ở giữa) - cháu bé được các bác sĩ Bệnh viện TƯQĐ 108 đỡ đẻ thành công |
Thượng úy, bác sĩ Mai An Giang, Bệnh xá trưởng của đảo kể: Các bác sĩ của Bệnh viện TƯQĐ 108 vốn mỗi người một chuyên ngành, nhưng không có ai chuyên khoa sản. Cả nhóm vừa ra đổi đầu chưa đầy một tháng thì anh Hồ Dương, chiến sĩ trong tiểu đội dân quân của xã đảo, dẫn vợ là Trương Thị Liền lên khám thai định kỳ. “Ồ, chị sắp sinh đến nơi rồi!” – Bác sĩ Mai An Giang thốt lên. “Ủa, thì em sắp sinh chớ làm sao mà bác sĩ kêu lên kỳ vậy. Đây là đứa thứ ba nhà em đó anh, em sinh dễ ợt mà!” – chị Liền đáp tỉnh queo.
![]() |
| Bác sĩ Mai An Giang - Bệnh xá trưởng xã đảo Song Tử Tây. |
Chị Liền thì tự tin về chuyện sinh nở của mình nhưng với các bác sĩ trẻ trên đảo lại không cho phép mình chủ quan. Đỡ đẻ trong đất liền, có tình huống gì đột xuất thì còn có tuyến trên, có các "bà đỡ" cao tay hơn giúp đỡ. Còn ở đây phải tính toán thật kỹ, không được phép sai sót, dù là nhỏ nhất. Xác định như vậy nên Giang lệnh cho anh em trong bệnh xá tổ chức... diễn tập. Một phòng đẻ được thành lập với đầy đủ các dụng cụ, thiết bị tốt nhất của đảo được tập trung. Giang còn gọi điện về khoa Sản của Bệnh viện TƯQĐ 108, tranh thủ học thêm kinh nghiệm từ các thầy thuốc đầu ngành. Cuộc diễn tập diễn ra sôi động, nghiêm túc, khẩn trương. Chị Trương Thị Liền vốn hay bị loạn nhịp tim nên tình huống bà mẹ bị “rung thất” cũng được đưa vào diễn tập. Kết quả, sau một buổi sáng tích cực, cả tổ tự tin là có thể đỡ đẻ thành công. Kết thúc diễn tập, mọi người kéo nhau đi liên hoan bỗng phát hiện thiếu y sĩ N – người đóng vai sản phụ trong diễn tập. Quay lại phòng sản, cả tổ phì cười vì N vẫn đang nằm trên bàn đẻ - ngủ ngon lành. Thì ra, theo tình huống “đẻ khó” mà bác sĩ Giang phát ra, bà đẻ phải nằm nguyên trên bàn gần hai giờ khiến N ngủ quên.
Sau đó, ca đỡ đẻ đã thành công tốt đẹp. Vợ chồng anh Hồ Dương sung sướng, hạnh phúc cảm ơn các bác sĩ và nói: “Ngó bộ mấy anh trẻ vậy mà đỡ đẻ ngon lành quá. Thế mà các anh cứ bảo chưa đỡ đẻ bao giờ!”. Còn Thượng úy Mai An Giang, kíp trưởng ca đỡ đẻ, lấy khăn lau những giọt mồ hôi rịn trên trán và nói nhỏ với đồng đội: “May quá, bữa rồi ta diễn tập rất kỹ nhưng lại quên chưa tập tình huống lấy bánh rau gặp khó khăn. Khi nãy, tớ tỏ ra tự tin thế thôi nhưng thực tình là cũng hơi... run”.
Theo Mai An Giang và đồng đội, việc tình nguyện ra đảo công tác như thế này giúp các anh nâng cao tay nghề và cũng là một lần học thêm được nhiều thứ, nhất là tình yêu biển đảo quê hương thêm phong phú, thi vị hơn rất nhiều.
Bài và ảnh: Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận