Thứ Bảy, 19/09/2009, 18:33

    Điện về Việt Hải

    Tuy khoảng cách địa lý giữa Việt Hải và thị trấn Cát Bà là không lớn, nhưng việc đưa điện lưới đến đây gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp...

    No image available
    Với trạm biến áp trung gian 1.000KVA-35/10KV, từ nay người dân xã Việt Hải đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

    Xã Việt Hải (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) cách thị trấn Cát Bà khoảng 40 phút đi tàu biển và 6 ki-lô-mét đường rừng. Tuy khoảng cách địa lý giữa Việt Hải và thị trấn Cát Bà là không lớn, nhưng việc đưa điện lưới đến đây gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp.

    Trước đây, người dân trong xã chỉ được dùng điện 6 giờ/ngày từ máy phát đi-ê-zen. Một trong những mong ước lớn nhất của bà con nơi đây là được sử dụng điện lưới quốc gia. Cuối tháng 8-2009, mong ước ấy đã trở thành hiện thực khi Công ty Điện lực Hải Phòng đưa nguồn điện lưới quốc gia về với Việt Hải-xã cuối cùng của Hải Phòng chưa có điện lưới quốc gia.

    Để có được trạm biến áp trung gian 1.000KVA-35/10KV, tuyến cáp ngầm 10KV dài hơn 6 ki-lô-mét và trạm biến áp phân phối 250KVA-10/0,4KV, với tổng trị giá gần 14 tỉ đồng cấp điện cho xã Việt Hải là sự cố gắng hết mình của tập thể công nhân, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Hải Phòng.

    Trong suốt thời gian thi công, đội vận tải của công ty đã phải tập trung vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị bằng xà lan qua đường biển ra Việt Hải. Do luồng lạch chưa được khai thông nên với quãng đường chưa đầy 100 ki-lô-mét, xà lan phải mò mẫm mất gần một tuần mới đến nơi. Khi thiết bị và vật liệu được đưa lên bờ, để mang đến nơi thi công cũng cách xa hàng chục km chỉ trông chờ vào 2 chiếc xe công nông cũ kỹ của xã…

    Ngay sau khi đóng điện trạm biến áp phân phối, xã Việt Hải bừng sáng ánh điện, tiếng loa đài vang lên trong niềm vui của các hộ dân.

    Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Việt Hải phấn khởi nói:

    - Đây là lần đầu tiên dòng điện quốc gia về với xã. Việt Hải từ chỗ không có điện tới việc dùng điện từ máy phát là cả một sự “đổi đời”. Nay điện lưới về, người dân Việt Hải chúng tôi lại được “đổi đời” một lần nữa.

    Có điện, nhân dân có thể đầu tư chăn nuôi, trồng trọt với quy mô lớn hơn, đưa sản xuất hàng hóa phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đánh dấu một giai đoạn mới, thúc đẩy xã Việt Hải từng bước phát triển theo kịp các xã khác của huyện nói riêng và thành phố nói chung.

    Không giấu được niềm phấn khởi khi “điện về xã”, bà Hà Thị Xe, 78 tuổi, thủ thỉ với tôi:

    - Tôi ở đây đã 60 năm, nhưng hôm nay mới chứng kiến được niềm vui sướng của mọi người như thế nào khi có điện.

    Ngày đầu tiên khi có điện lưới quốc gia, chúng tôi thấy dường như cả xã hôm đó là một rừng hoa, rừng cờ. Còn trên gương mặt của mọi người thì ngời sáng, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cả xã ngập trong tiếng cười. Mọi người nói vui với nhau: “Bật “tắc” một cái, bóng đã sáng ngay, không còn chập chờn như hồi chạy máy phát nữa…”.

    Ông Lê Ngọc Thiệp, giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho chúng tôi biết:

    - Một xã cách Thủ đô Hà Nội không phải xa lắm mà mãi đầu thế kỉ 21 nhân dân mới có điện lưới quốc gia, cũng là lỗi của các cấp, các ngành, trong đó có chúng tôi. Tuy nhiên, nếu trực tiếp thi công dòng điện ra xã Việt Hải, chắc đồng bào sẽ phần nào cảm thông cho những khó khăn về địa hình và cả việc huy động một khối lượng kinh phí không nhỏ trong cơ chế thị trường hiện nay thật không dễ.

    Điện lưới quốc gia về Việt Hải góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ hoạt động du lịch và bảo vệ “vùng lõi” của Vườn quốc gia Cát Bà.

    Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...