Thứ Năm, 09/04/2009, 20:56

    Điếu thuốc đêm giao thừa

    QĐND Online - “Hôm nay là đêm giao thừa, mình còn giữ lại mấy điếu thuốc thơm từ Trung Quốc, mình mừng tuổi cho mỗi cậu một điếu. Yêu cầu khi hút là phải chui vào hầm ếch, không được để lộ ánh sáng”, đại đội trưởng Lê Bá Thao dặn dò...

    QĐND Online - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi hoàn thành việc kéo pháo ra để chờ lệnh tham gia chiến dịch, những người lính pháo Đại đội 815 (Tiểu đoàn 383 - Trung đoàn 367) ẩn mình trong một khu rừng, ngụy trang kín các khẩu pháo.

    Trong một đêm cuối năm 1953, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng pháo địch lại nổ vài loạt vu vơ phá tan sự tĩnh mịch của núi rừng. Vì vừa trải qua những ngày kéo pháo vào rồi kéo pháo ra hết sức vất vả, không một ai còn nghĩ tới thời khắc đêm giao thừa tiễn năm cũ qua và một năm mới sắp tới.

    Bỗng từ giữa trận địa, Sở chỉ huy của đại đội phát ra lệnh: “Các khẩu đội trưởng lên gặp Ban chỉ huy đại đội”. Ngay lập tức, các khẩu đội trưởng của các khẩu đội đã có mặt đông đủ tại hầm chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng Lê Bá Thao trông già hẳn đi, vẫn mái tóc cắt húi cua với lông mày xếch ngược và thêm cả bộ râu dài sau những tháng ngày vất vả, song ở ông vẫn toát lên vẻ dũng mãnh, cương nghị của một vị chỉ huy chiến trường. Đầu tiên, đại đội trưởng nhắc các khẩu đội trưởng luôn phải nhắc nhở anh em pháo thủ ngụy trang cẩn thận, nhất là phải giữ nghiêm kỷ luật ánh sáng vì chỉ lộ ra một chút ánh lửa là có thể bị pháo địch tập kích vào trận địa ngay lập tức. Nhiệm vụ chính lúc này là phải tuyệt đối giữ bí mật, nhằm bảo toàn lực lượng để có thể giành thế bất ngờ đánh địch.

    Sau những lời dặn dò kỹ càng, đại đội trưởng Lê Bá Thao rút trong túi ra một gói thuốc lá Đại Tiền Môn và đưa cho mỗi người một điếu: “Hôm nay là đêm giao thừa, mình còn giữ lại mấy điếu thuốc thơm từ Trung Quốc, mình mừng tuổi cho mỗi cậu một điếu. Yêu cầu khi hút là phải chui vào hầm ếch, không được để lộ ánh sáng”. Mắt mọi người sáng lên, vì từ khi bước vào chiến dịch, ngay cả đến điếu thuốc lá thường còn chưa có, nay lại được đại đội trưởng “mừng tuổi” thuốc lá thơm của Trung Quốc. Trở về khẩu đội, các pháo thủ truyền tay nhau điếu thuốc lá của đại đội trưởng. Hào hứng nhất là những anh pháo thủ nghiền thuốc lá đến vàng cả đầu ngón tay.

    Sau khi chiến dịch kết thúc thắng lợi, mỗi người lại nhận nhiệm vụ khác nhau. Song, ký ức của những ngày gian khổ trong chiến dịch thì vẫn còn vẹn nguyên trong họ. Cứ khi thời khắc giao thừa đến, những cựu chiến binh của Đại đội 815 năm ấy lại nhớ đến điếu thuốc lá đêm giao thừa ở trận địa, nhớ đến người đại đội trưởng Lê Bá Thao, một người cán bộ chỉ huy rất tâm huyết với công việc, rất quan tâm đến đời sống chiến sĩ. Cũng chính từ những tình cảm cán binh cụ thể đó nên những người lính của Đại đội 815 luôn chấp hành nghiêm những mệnh lệnh chỉ huy của người anh cả thân thương đó. Họ luôn sát cánh cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, đánh thắng trận đầu trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

    Bích Phượng (Theo hồi ức của Cựu chiến binh Lê Gia Vị)
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...