QĐND - Ngày cuối tuần! Từ sáng tinh sương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị Đoàn KT-QP B37 đã chuẩn bị dụng cụ lao động; 600kg phân lân NPK và một số cây cà phê giống phục vụ cho chuyến hành trình về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị...
QĐND - Lâu nay, việc giúp đỡ đồng bào các dân tộc xóa đói, giảm nghèo của mỗi Đoàn Kinh tế-quốc phòng (KT-QP) thường trang bị cho người dân kỹ năng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm làm thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đây cũng là cách mà nhiều người thường nói: Cho người dân cái “cần câu”. Ở Đoàn KT-QP B37, ngoài cách làm trên, từ thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, đơn vị còn chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu giúp hộ nghèo, bản nghèo vươn lên xóa nghèo…
Ngày cuối tuần! Từ sáng tinh sương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị Đoàn KT-QP B37 đã chuẩn bị dụng cụ lao động; 600kg phân lân NPK và một số cây cà phê giống phục vụ cho chuyến hành trình về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Trung tá Trần Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn bật mí: “Theo kế hoạch, hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị sẽ về gia đình anh Hồ Cầm ở bản Kà Tiêng và anh Hồ Gập ở bản Xa Đưng để cùng với họ làm cỏ, bón phân cho cây cà phê. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đỡ đầu các bản nghèo, hộ nghèo của các phòng, ban, đơn vị thuộc Đoàn KT-QP B37”.
![]() |
|
Nhờ cán bộ Đội sản xuất 6 đỡ đầu, vườn cà phê gia đình anh Lê Đức Vỹ đã cho thu nhập mỗi năm bình quân 70 triệu đồng. |
… Xe của đoàn dừng lại trước vườn cà phê xanh ngút tầm mắt. Ba năm trước, nơi đây còn là những triền đồi hoang hóa, lau lách mọc cao hơn đầu người. Với gia đình anh Hồ Cầm cũng thế, vườn cà phê hiện ra như câu chuyện cổ tích giữa đại ngàn Trường Sơn. Gia đình anh vốn thuộc diện nghèo nhất nhì trong bản. Đất đai nhà anh rộng, nhân lực lao động dồi dào, nhưng người dân ở đây vốn quen với “chịu khổ chứ không chịu khó” nên đói nghèo vẫn bám riết. Cuộc sống gia đình Hồ Cầm cứ thế qua đi trong nghèo túng. Rồi cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị Đoàn KT-QP B37 đến giúp đỡ gia đình anh xây dựng mô hình kinh tế để thoát nghèo. Cây cà phê được xác định là cây xóa đói cho gia đình anh Hồ Cầm.
Tuy được tuyên truyền, vận động nhưng những ngày đầu, anh Hồ Cầm dửng dưng, không tham gia lao động cùng bộ đội và những người thân trong gia đình. Cái lý được anh đưa ra là: “Vùng đất này lâu nay chỉ hợp với cỏ, ở đây có ai trồng cây cà phê đâu ?”. Nghe anh Hồ Cầm nói vậy, Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KT-QP B37 suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định: Để “đánh bật” tư tưởng ỷ lại lâu nay của đồng bào, không có cách nào khác là phải trực tiếp cầm tay chỉ việc và tham gia lao động cùng bà con cho đến khi mô hình kinh tế mang lại hiệu quả. Đó cũng là phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất trong việc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào Vân Kiều trong vùng dự án.
Thế rồi, chẳng quản nắng mưa, vất vả, cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị cùng người thân trong gia đình anh Hồ Cầm tiến hành khai hoang 0,5ha. Cây giống và phân bón cũng đều do Phòng Chính trị cung cấp. 1.500 gốc cà phê đặt xuống thấm đẫm mồ hôi của cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị và những người thân trong gia đình anh. Cứ thế theo chu trình sinh trưởng của cây cà phê, cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị lại “lên đường” vào cùng với gia đình vun trồng, chăm sóc.
Ba năm trôi qua kể từ ngày cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị Đoàn KT-QP B37 cùng người thân trong gia đình anh Hồ Cầm bổ những nhát cuốc đầu tiên, với bao mồ hôi và công sức, đến nay vườn cà phê đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo tính toán, vụ này gia đình Hồ Cầm sẽ thu khoảng 7,5 tấn. Với giá thị trường như hiện nay, gia đình anh Hồ Cầm thu về khoảng hơn 50 triệu đồng. Không chỉ giúp gia đình Hồ Cầm, đến nay, Phòng Chính trị Đoàn KT-QP B37 đã giúp gia đình anh Hồ Gập (bản Xa Đưng) trồng 2000 gốc cà phê; anh Hồ Nhân (bản Tà Rùng) 700 gốc đều đã bắt đầu cho thu hoạch.
Câu chuyện của Đội sản xuất 3 với gia đình anh Hồ Thứ ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được coi là điển hình về phong trào đỡ đầu hộ nghèo, bản nghèo. Từ một gia đình thiếu ăn quanh năm, mới đây Hồ Thứ được chọn báo cáo điển hình về mô hình ruộng lúa nước và ao cá tại hội nghị của tỉnh. Chuyện là, trước đây gia đình anh Hồ Thứ chỉ có khoảng vài sào lúa nước manh mún nằm dọc sông Sê Băng Hiêng. Với quan niệm hạt lúa là hạt ngọc do trời ban tặng nên từ khi ném hạt xuống ruộng cho đến khi thu hoạch, gia đình anh không hề chăm bón. Vì thế, lúa cho năng suất thấp. Biết chuyện, cán bộ Đội sản xuất 3 đã tuyên truyền và sát cánh cùng gia đình khai hoang 2ha lúa, kết hợp với đào ao thả cá. Muốn ruộng lúa tốt thì phải bón phân, phun thuốc diệt trừ sâu bệnh, thế nhưng gia đình Hồ Thứ miếng ăn còn thiếu nói gì đến việc có tiền mua phân đạm và thuốc trừ sâu. Thế là, cán bộ trong Đội quyết định góp lương mua đạm, lân và thuốc trừ sâu giúp gia đình anh chăm sóc diện tích lúa nước. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ Đội sản xuất 3, vụ vừa rồi, bình quân năng suất lúa của gia đình anh đạt từ 200kg đến 250kg/ha. Từ một hộ thiếu ăn triền miên, đến nay, gia đình anh Thứ đã có của ăn, của để, sắm được xe máy và ti vi. Nhắc lại chuyện này, Hồ Thứ chỉ biết nói: “Tất cả nhờ cán bộ Đội sản xuất 3-Đoàn KT-QP B37”.
Thực hiện chủ trương “Đỡ đầu hộ nghèo, bản nghèo” đến nay mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn KT-QP B37 đã xây dựng thành công nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo, phù hợp với điều kiện địa hình và khả năng của từng gia đình. Cùng với sự hỗ trợ của các dự án, đến thời điểm này Đoàn KT-QP B37 đã nhận giúp đỡ 154 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án từ 51,04% (năm 2005) giảm xuống còn 23,06% (năm 2009). Thành công lớn nhất của chủ trương trên không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức, tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đồng bào. Đại tá Đỗ Xuân Hiệp, Phó chính ủy Đoàn KT-QP B37 cho biết: “Sau mỗi mô hình giúp nghèo thành công, Đảng ủy Đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm giúp đỡ các hộ nghèo khác hiệu quả hơn. Đối với các hộ được Đoàn giúp đỡ đã thoát nghèo, từng cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, tư vấn nhằm phát triển mô hình kinh tế gia đình theo hướng đa cây, đa con, tạo ra tính bền vững”.
Bài và ảnh: Đức Dục
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận