Thứ Tư, 04/02/2009, 15:14

    Đổ xô vay tiền Bà Chúa Kho

    Những ngày đầu năm, hàng vạn lượt khách nườm nượp từ khắp nơi đến đền Bà Chúa Kho ở làng Cô Mễ (phường Vũ Ninh-TP Bắc Ninh) để vay tiền, xin lộc, cầu cho năm mới ăn nên làm ra...

    No image available

    Hàng nghìn người sắp mâm lễ to để vay tiền ở đền Bà Chúa Kho

    Những ngày đầu năm, hàng vạn lượt khách nườm nượp từ khắp nơi, nhất là dân kinh doanh, buôn bán đến đền Bà Chúa Kho ở làng Cô Mễ (phường Vũ Ninh-TP Bắc Ninh) để vay tiền, xin lộc, cầu cho năm mới ăn nên làm ra.

    Lễ càng to, lãi càng lớn

    Đền Bà Chúa Kho nổi tiếng là đền kinh tế, được dân làm ăn khắp nơi đổ về làm lễ vay tiền đầu năm. Hai bên đường vào đền, hàng trăm quán dịch vụ viết sớ, sắp lễ bày la liệt.

    Ngay ngoài cổng, khách đi lễ bị người bán hàng chèo kéo, nài nỉ mua lễ, đổi tiền, khấn thuê. Những câu chào mời: “Vào đây chị sắp lễ cho. Yên tâm, giá rẻ hơn các quán khác, có người cúng luôn cho bọn em”...xoay hướng nào cũng gặp.

    Chị Trần Thị Thảo, một người chuyên sắp lễ thuê cho biết, mâm lễ thế nào là tùy lòng thành mỗi khách, tuy nhiên giá thấp nhất cũng phải 50.000 đồng. Mâm lễ hạng bình dân từ 100.000 - 200.000 đồng; hạng sang trên 500.000 đồng/mâm; có khách làm lễ lên đến tiền triệu.

    Một thủ nhang của đền cho biết, làm lễ “vay tiền” Bà Chúa Kho, phải viết vào sớ; trong đó khai tên tuổi, quê quán, nơi làm việc, kinh doanh, số tiền cần vay, thời hạn vay và lãi suất trả cho Bà, cùng với đó là mâm lễ tùy theo thành tâm.

    Theo tìm hiểu, mâm có một thỏi vàng, 100 tờ tiền vàng mã, năm lon cô-ca, năm quả cam, năm tờ tiền đô la âm phủ có giá 250.000 đồng.

    Nhiều khách chuẩn bị sẵn lễ ở nhà, đến chỉ việc thuê dịch vụ sắp mâm, khấn thuê. Một chị kinh doanh vật liệu xây dựng ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, năm qua làm ăn chật vật, hòa vốn là may lắm rồi.

    “Tôi chuẩn bị lễ từ hôm mồng bốn Tết, tất cả gần 600.000 đồng. Nghe nói, lễ càng lớn, năm tới càng phát lộc, làm ăn lúc nào cũng suôn sẻ”.

    Vay tiền âm, trả lãi tiền dương

    Nhiều người đồn nhau về sự linh ứng của đền Bà Chúa Kho nên sau thời khắc giao thừa ít phút đã đứng trước cổng đền để làm thủ tục vay tiền.

    Nhiều người ăn nên làm ra không tiếc làm công đức hàng chục triệu đồng.

    Các mặt hàng khác cũng bị chặt chém vô tội vạ: một con gà luộc nặng một cân có giá 200.000 đồng, một khoanh giò lụa khoảng 3-5 lạng có giá 100.000- 150.000 đồng, xôi gấc 30.000 - 150.000 đồng/đĩa, đô la âm phủ mệnh giá 100 đô la 3.000 - 5.000 đồng/tờ... Các loại hoa quả, hương, bánh kẹo, nước ngọt đều được nâng giá 3-5 lần so với giá bình thường.

    Ngay ở trước cửa đền chính, mâm lễ bày la liệt, người quỳ, kẻ đứng khấn vái. Đứng cạnh một chị đang khấn tiếng khá rõ: “Nhà con buôn gỗ ở Thường Tín (Hà Nội). Năm vừa rồi con lỗ hơn một tỷ đồng.

    Con dâng lễ đầy đủ có gà, có xôi, giò, đô la..., cầu xin bà cho gia đình con năm tới mạnh khỏe, ăn nên làm ra, làm một không được mười thì được ba, được năm....con nam-mô-a-di-đà!

    Ông Nguyễn Đình Lập, thành viên ban quản lý đền Bà Chúa Kho, cho biết, năm nay lượng khách đông hơn năm ngoái, nhất là thời điểm đầu năm vay nợ và cuối năm khách đến trả nợ. Riêng ngày giỗ của Bà vào ngày 12 tháng Giêng, khách năm nào cũng đông nghịt.

    Dân kinh doanh buôn bán ở các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa... thường ngoài 20 tháng Giêng mới đi vì lúc đó lượng khách giảm.

    Có đoàn khách chọn vào ban đêm vì lúc đó vắng khách hơn, có thời gian để làm lễ, khấn Bà bài bản, tránh chen chúc, ồn ào như ban ngày.

    Theo TP
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...