QĐND Online – “Sinh hoạt trên nhà giàn đặc thù lắm, không giống ở đất liền, đảo nổi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ trên từng đấy mét vuông, sáng trưa chiều tối chỉ từng ấy bước chân. Nhưng cuộc sống của lính nhà giàn, nhất là đoàn viên thanh niên khá phong phú, đa dạng không kém đất liền”, Thượng úy Lê Ngọc Chung, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân chia sẻ...
QĐND Online – “Sinh hoạt trên nhà giàn đặc thù lắm, không giống ở đất liền, đảo nổi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ trên từng đấy mét vuông, sáng trưa chiều tối chỉ từng ấy bước chân. Nhưng cuộc sống của lính nhà giàn, nhất là đoàn viên thanh niên khá phong phú, đa dạng không kém đất liền”, Thượng úy Lê Ngọc Chung, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân chia sẻ.
Chàng trai quê Hương Sơn, Hà Tĩnh có khuôn mặt rắn rỏi, nổi bật trong bộ quân phục hải quân giữa những màu áo xanh của đoàn viên thanh niên tiêu biểu cả nước về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đang diễn ra tại Hà Nội.
![]() |
|
Thượng úy Lê Ngọc Chung, một trong những gương mặt tiêu biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X |
Vì biển đảo quê hương
Vừa tốt nghiệp Học viện Chính trị quân sự, Lê Ngọc Chung có nguyện vọng cống hiến sức trẻ nơi đầu sóng, ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Chia sẻ về cuộc sống vất vả của lính nhà giàn, Chung chỉ cười và nói: "Người lính đã xác định nhiệm vụ thiêng liêng của mình là bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ không đặt chữ vất vả, khó khăn vào suy nghĩ. Chúng tôi từng bước khắc phục và đã quen với cảm giác sống trên biển dài ngày, quen với thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, vất vả nên thấy đó là điều hết sức bình thường trong cuộc sống" .
“Có chút gì đó chới với là cảm giác không tránh khỏi khi mới bước chân ra nhà giàn bởi điều kiện, hoàn cảnh sống và làm việc khác xa với những suy nghĩ”- Ngọc Chung chia sẻ cảm giác lần đầu nhận nhiệm vụ công tác ở nhà giàn. Nhưng anh nghĩ không có lý do gì có thể khiến mình nhụt chí khi biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng vượt qua muôn ngàn hy sinh gian khổ để giành lại độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và cũng có một sự động viên, khích lệ gần gũi nữa là anh trai của Chung cũng đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn.
Cuộc sống lênh đênh, 4 năm ròng trên đầu là bầu trời, dưới chân là sóng biển bao la, có biết bao kỷ niệm vui buồn nhưng Chung vẫn không thể quên cái Tết năm 2009, cái Tết đầu tiên của anh lính trẻ sống ở nhà giàn. Đó là khi đoàn công tác từ đất liền ra thăm, do gặp điều kiện sóng to gió lớn không thể lên nhà giàn, buộc phải chúc Tết qua bộ đàm và kéo hàng qua dây. Cảm xúc vừa tủi thân, vừa xúc động là tâm trạng chung của người trên tàu lẫn người ở nhà giàn.
“Tủi thân vì phút gặp nhau mà vẫn phải lưu luyến trong xa cách, thấy đồng đội vì mình mà vượt qua biết bao sóng gió nhưng vẫn không thể tay bắt mặt mừng, anh em trên nhà giàn chỉ biết hướng mắt, tập trung dõi về con tàu”, Ngọc Chung bồi hồi nhớ lại.
Có những thời điểm, 3 đồng đội của Chung nghe tin bố mất khi đang làm nhiệm vụ mà không thể về được; những lúc sóng to gió lớn, anh em bất chấp nguy hiểm đến tính mạng xác định tất cả như một, quan tâm, gắn bó với nhau... Những người lính nhà giàn dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn kiên cường, bình tĩnh vượt qua thời khắc khó khăn nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là điều khiến Ngọc Chung cảm thấy tự hào khi được làm một người lính nhà giàn.
Đoàn sẽ là động lực giúp tuổi trẻ chắc tay súng bảo vệ quê hương
"Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở nhà giàn khác với tất cả mọi nơi, từ hoạt động đến đối tượng, 100% cán bộ, chiến sĩ, kể cả quá tuổi đoàn đều tham gia hoạt động đoàn. Các hoạt động đều gắn chặt với nhiệm vụ đơn vị nhưng không hề khô khan, ngược lại lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tất cả đoàn viên. Đó là những hoạt động như hội thao huấn luyện, hội thao quan sát phát hiện mục tiêu trên biển… gắn với huấn luyện và cuộc sống hằng ngày ở nhà giàn. Đó còn là hội thi hát, thi đánh cờ, thi bóng bàn, đọc thơ" – Ngọc Chung cho biết thêm.
Đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, anh mong muốn, Trung ương Đoàn có những đề xuất tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước thực trong hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo, để kéo gần khoảng cách giữa biển đảo, nhà giàn với đất liền; để thanh niên Việt Nam tự hào hơn về quê hương và truyền thống yêu nước của dân tộc. Đó là cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
“Với nhiệm vụ đặc thù, đoàn viên thanh niên nhà giàn vì vậy cũng có nhiều hoạt động đặc thù, Trung ương Đoàn cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến phong trào thanh niên ở các nhà giàn, điểm đảo, giúp phong trào ở đó có bước chuyển mạnh mẽ hơn; làm cho tổ chức Đoàn thực sự trở thành động lực to lớn hơn để tuổi trẻ luôn luôn vững tin, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”, Thượng úy Lê Ngọc Chung bày tỏ.
Lê Ngọc Chung luôn tâm đắc với câu nói: Thế hệ chúng tôi đã giành lại độc lập tự do cho tổ quốc, thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do ấy, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh cho rằng, trước sự chống phá nhiều chiều, tinh vi của các thế lực thù địch, đặc biệt là chiến lược diễn biến hòa bình, tuổi trẻ quân đội nói riêng và thanh niên cả nước nói chung, mỗi người phải thực sự rèn luyện cho mình bản lĩnh và trách nhiệm chính trị vững vàng hơn nữa; nâng cao trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ, của những công dân Việt Nam yêu nước.
Bài, ảnh: THU HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận