QĐND Online - Ông Ngô Đức Sinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi đã khẳng định như vậy khi trao món quà 1 tấn măng tươi đóng gói cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 thông qua Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ngày 7-8...
QĐND Online - Ông Ngô Đức Sinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi đã khẳng định như vậy khi trao món quà 1 tấn măng tươi đóng gói cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 thông qua Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ngày 7-8.
![]() |
| Đại diện Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi trao quà tặng bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 thông qua BTL Quân chủng Hải quân |
Là một đơn vị còn khá non trẻ, được thành lập đầu năm 2003, nhưng Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi đã sớm trở thành công ty sản xuất và chế biến măng có quy mô và trình độ kỹ thuật lớn nhất Việt Nam. Áp dụng công nghệ bảo quản măng của Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc), sản phẩm măng tươi đóng gói, được hút chân không và hấp thanh trùng của công ty có thời hạn sử dụng lên tới 1 năm trong mọi điều kiện môi trường.
Con số 1 năm này, với nhiều người thì không mấy ý nghĩa, bởi có rất nhiều sản phẩm hạn sử dụng từ 3-4 năm và hơn thế, nhưng với những chiến sĩ đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc thì lại thật cần thiết, đặc biệt vào những ngày bão to, gió lớn.
Thực tế, rau xanh trên đảo không còn thiếu thốn như ngày xưa nữa. Nhưng ấy là khi mưa thuận, gió hòa. Còn vào mùa giông bão, đến con người khỏe mạnh cũng phải gồng mình nữa là những cây rau yếu ớt.
Chính bởi vậy, khi biết được rằng, bộ đội trên đảo vẫn còn thiếu rau xanh, không ngần ngừ, ông Sinh và các đồng nghiệp của mình đã tìm mọi cách liên hệ để đưa sản phẩm măng tươi tặng các chiến sĩ ngoài đảo xa.
“Là một doanh nghiệp cổ phần và là công dân Việt Nam, chúng tôi mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung của dân tộc”, ông Sinh chia sẻ. “Chúng tôi hy vọng, bát canh măng sẽ làm ấm tình quân dân và ấm lòng người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
![]() |
| Từ trái sang: Ông Ngô Đức Sinh, Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên và Đại tá Phạm Xuân Phương thể hiện quyết tâm vì Trường Sa thân yêu |
Đây là lần đầu tiên Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi tặng quà bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1. Nhưng, như ông Sinh bày tỏ, ông và các đồng nghiệp sẽ không dừng lại ở phần quà nhỏ bé này. “Nếu bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 thấy hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục tặng bộ đội ở các đảo khác nữa”.
Ngoài việc tiếp tục cung cấp “rau tươi” cho bộ đội ngoài đảo xa, ông Sinh cho biết sẽ kêu gọi bạn bè, cộng đồng các doanh nghiệp trong nước cùng đóng góp để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
“Rất nhiều bạn tôi là những doanh nhân muốn chung tay góp sức cùng các chiến sĩ ngoài đảo xa vì vậy, không có lý gì chúng ta không thành lập hội doanh nhân vì Trường Sa”, ông Sinh thổ lộ.
Cùng chung ý tưởng kêu gọi các doanh nghiệp trong nước, tùy theo điều kiện và khả năng, đóng góp vì Trường Sa thân yêu, Đại tá Phạm Xuân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bê tông, xây dựng A&P cho biết, con gái ông, bà Phạm Thị Lan Anh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông, xây dựng A&P sẽ kêu gọi các doanh nhân nữ đóng góp để nâng cấp đảo chìm.
Công ty của bà Lan Anh cũng nhân dịp này trao tặng bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 1.500 tấn vữa khô Mova. Điểm đặc biệt của loại vữa này là chỉ cần hòa với nước là có thể sử dụng để xây, trát, phủ, dán các công trình xây dựng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, công ty còn tặng 3.000 giấy viết thư, phong bì và túi sách cho bộ đội Trường Sa.
Mong rằng, không chỉ Công ty cổ phần Nông-lâm sản Kim Bôi và Công ty cổ phần bê tông, xây dựng A&P, mà sẽ còn nhiều doanh nghiệp trong cả nước tiếp tục hướng về Trường Sa thân yêu bằng những món quà thiết thực.
Bài, ảnh: Mai Hương
Tiếp nhận quà tặng bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận