Đam mê đặc biệt của Điểu Sanh là mỗi lúc rảnh rỗi tìm đọc các loại sách, báo, tạp chí… nói về cuộc đời, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Sáng chủ nhật, trong khuôn viên thư viện có khá đông cán bộ, giảng viên và học viên đến nghiên cứu, giải trí, nhưng tôi chú ý đến một học viên khá đặc biệt có mái tóc xoăn, da nâu, mắt sáng, vóc dáng khỏe mạnh… Trên tay anh đang cầm ba cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà anh nói rằng vừa mượn được từ thư viện của nhà trường, mang về doanh trại để đọc. Thấy thú vị, tò mò tôi hỏi và được biết, anh là Điểu Sanh-con trai đầu lòng của một cựu Thượng úy quân đội.
Điểu Sanh là người dân tộc Stiêng, xã Đắk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, hiện là học viên hệ cử tuyển năm thứ tư thuộc tiểu đoàn trinh sát bộ binh, trinh sát đặc nhiệm của Trường sĩ quan Lục quân 2.
Đam mê đặc biệt của Điểu Sanh là mỗi lúc rảnh rỗi tìm đọc các loại sách, báo, tạp chí… nói về cuộc đời, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người mà theo anh, đã đem lại cho quê hương, cho cả dân tộc Stiêng và các dân tộc khác cũng như chính gia đình anh những luồng ánh sáng mới.
Tuy nhiên, cái khó hiện nay như anh nói là vẫn còn nhiều người của quê hương anh chưa có điều kiện được học hành tới nơi tới chốn, nên chưa hiểu nhiều lắm về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chưa hiểu nhiều lắm về cuộc đời thân thế, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, nhất là tấm lòng mong muốn của Bác đối với đồng bào dân tộc thiểu số của quê hương anh và nhiều vùng quê trong cả nước.
Khi được cử tuyển vào học hệ đại học sĩ quan cấp phân đội, trong suốt bốn năm học vừa qua, liên tục năm nào anh cũng đạt thành tích học khá, rèn luyện phấn đấu tốt, là đoàn viên ưu tú đã được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểu Sanh tâm sự rất tự nhiên với tôi rằng: “Được học tập, rèn luyện ở cái nôi lớn như ở Trường sĩ quan Lục quân 2, ngoài những hiểu biết về kiến thức chuyên ngành trinh sát bộ binh, trinh sát đặc nhiệm, em hy vọng khi ra trường trở về quê hương công tác sẽ mang theo trong mình nhiều kiến thức phong phú, nhiều hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và cả những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi các dân tộc phải phấn đấu vươn lên để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu… truyền thụ lại cho những người đồng bào dân tộc mình, các em nhỏ trên quê hương mình”.
Mục tiêu và dự định trước mắt của Điểu Sanh là phấn đấu hoàn thành chương trình ba năm học còn lại, để thi tốt nghiệp quốc gia và ra trường công tác, mang theo bầu nhiệt huyết của mình về với buôn làng, về với núi rừng Tây Nguyên. Nơi đó có ông ngoại, ông nội, mẹ, bố, các em và nhiều người buôn làng của anh đang mong mỏi. “Cả xã em, chỉ mình em đi học đây thôi, cả huyện cũng chỉ được hai người đi học ở trường này, nếu được có điều kiện thì em sẽ ra thăm Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác và báo với Bác rằng em đã hoàn thành chương trình học tập, và chặng đường công tác, phấn đấu tiếp theo cuộc đời quân ngũ đang bắt đầu…”- Điểu Sanh cười, tôi nhận thấy ánh mắt anh vui như đang hiện hữu của những niềm mơ ước.
Tôi chợt nghĩ, nếu mọi thanh niên chúng ta đều có suy nghĩ và hành động như Điểu Sanh thì cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng được thâm nhập vào trong nhận thức, tư tưởng và hành động mỗi người. Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về tư tưởng và tấm gương đạo đức dẫn đường chỉ lối cho muôn đời con cháu Việt chúng ta noi theo.
NGUYỄN MINH ĐỨC
(HT: 3CB-17 Long Thành, Đồng Nai)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận