Thứ Năm, 22/10/2009, 00:24

    Dốc sức thông đường, cứu đói

    Bão số 9 đi qua đã hơn nửa tháng, vậy mà vẫn còn 4 xã vùng biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam), bị cô lập. Lương thực, thuốc men dự trữ của địa phương ngày một cạn kiệt, trong khi nguồn tiếp tế từ miền xuôi không thể vận chuyển lên vì tắc đường. Hiện 5.000 người dân đang có nguy cơ thiếu đói...

    Bão số 9 đi qua đã hơn nửa tháng, vậy mà vẫn còn 4 xã vùng biên giới huyện Tây Giang (Quảng ), bị cô lập. Lương thực, thuốc men dự trữ của địa phương ngày một cạn kiệt, trong khi nguồn tiếp tế từ miền xuôi không thể vận chuyển lên vì tắc đường. Hiện 5.000 người dân đang có nguy cơ thiếu đói...

    Giao thông tắc nghẽn, thông tin tê liệt

    No image available
    Những chuyến hàng cứu trợ, chờ thông tuyến chở hàng lên bốn xã biên giới. Ảnh: C.T.V

    Theo tin từ UBND huyện Tây Giang, đến 14 giờ chiều qua (21-10), tuyến đường từ trung tâm huyện đến bốn xã: Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gary vẫn bị tắc bởi nhiều điểm đất đá sạt lở do bão số 9, nay lại xuất hiện thêm nhiều điểm sạt mới do mưa lớn trong các ngày 18 và 19-10. Đường liên lạc điện thoại về các xã trên vẫn chưa thông. Điện lưới quốc gia bị mất từ ngày 28-9 đến nay vẫn chưa khắc phục được. Các công trình thủy lợi và nước sạch phục vụ dân sinh bị lũ cuốn trôi, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. UBND huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Giang đã cử cán bộ về tận các xã, huy động mọi nguồn lực để sớm đưa hàng cứu trợ đến với người dân. Nhưng do tắc đường nên hàng cứu trợ vẫn chưa thể lên được. Chính quyền tạm thời vận động nhân dân tự cung, tự cấp tại chỗ, chờ ngày thông tuyến. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên không sớm được giải quyết thì trong vài ngày tới sẽ có hàng nghìn hộ dân có nguy cơ thiếu đói. Hiện nay cả Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Sáng và Phó chủ tịch UBND huyện Bhling Mia, đã đi bộ từ chiều ngày 20-10 vào bốn xã trên kiểm tra tình hình. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Briu Liếc, ra hiện trường chỉ đạo việc khắc phục giao thông.

    Khó khăn chồng chất

    Vẫn theo thông tin từ Văn phòng Huyện ủy, hiện nay ở xã Tr’hy hầu hết diện tích lúa nước ven suối của bà con đã bị lũ cuốn trôi, phần diện tích còn lại thì bị sỏi đá bồi lấp, vụ đông xuân tới khó có khả năng gieo trồng được. Hàng trăm héc-ta sắn ở các sườn đồi cũng bị vùi lấp do sạt lở đất. Nhiều hộ đã phải ăn cả thóc giống!

    Ba xã Axan, Ch’ơm, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Người dân buộc phải dùng thóc giống dự trữ để khỏi đứt bữa. Gần 800 học sinh tại Trường THCS bán trú cụm xã Lý Tự Trọng, trong đó có 450 học sinh nội trú cũng đang đối diện với nguy cơ thiếu đói. Kho lương thực, thực phẩm của trường dè sẻn lắm cũng chỉ đủ ăn đến cuối tháng 10. Mấy ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động các điểm bán hàng của tiểu thương ở 4 xã thu gom được hơn 50 tấn gạo, nhưng cũng chỉ đủ cầm cự đến ngày 15-10. Các mặt hàng khác như: Xăng, dầu hỏa, dầu ăn, mì ăn liền, cá khô và muối cũng đã cạn kiệt....

    Tổ chức gùi hàng cứu trợ

    Với phương châm "Kiên quyết không để dân đói, không để học sinh bỏ học", những ngày này các lực lượng bộ đội, công an cùng lãnh đạo UBND huyện đang tìm mọi cách đưa lương thực xuống dân.

    Từ ngày 20-10, ông Briu Liếc, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cùng cán bộ trong huyện đã tổ chức những chuyến đi thăm dò, nhằm tìm một con đường gùi bộ ngắn nhất để đưa gạo, thực phẩm và thuốc chữa bệnh xuống cho dân và Trường THCS bán trú, cụm xã Lý Tự Trọng. UBND huyện đã huy động 30 đoàn viên, thanh niên và dân quân, trong ngày hôm qua (21-10), tiến hành gùi gạo, mì ăn liền, cá khô, muối... đến Trường THCS bán trú. Bí thư Huyện ủy, cán bộ các ban, ngành của huyện cũng đã cắt rừng về với dân, vận động nhân dân thực hiện tự cung, tự cấp các sản phẩm sẵn có ở địa phương như rau, măng rừng, cá sông, suối… cho các hộ thiếu đói. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Thanh Tùng đưa thêm phương tiện cơ giới nhanh chóng thông tuyến. Hiện nay Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm “đốc công”, chỉ đạo việc khắc phục giao thông.

    Khi chúng tôi đang viết những dòng cuối cùng của bài này, thì Trung tá Alăng Mứ, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tây Giang điện cho biết: Ngày 20-10 Ban chỉ huy đã điều động một trung đội dân quân cơ động, tổ chức gùi bộ hàng hóa qua các điểm sạt lở, tập kết ở một địa điểm để trung chuyển xuống dân. Hôm qua, Thượng tá A Rất Thọ, Chỉ huy trưởng, cùng Chủ tịch UBND huyện bám hiện trường, chỉ đạo đốt đuốc làm thông đêm với quyết tâm đến sáng nay (22-10) sẽ thông tuyến, để những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến được với nhân dân vùng biên giới.

    Có thể nói, trong lúc này, quân và dân huyện Tây Giang đang dốc sức khôi phục giao thông, tìm mọi biện pháp đưa nhanh lương thực, thực phẩm về cứu đói cho nhân dân. Không để dân đói, rét là mệnh lệnh cao nhất đối với cán bộ lãnh đạo và lực lượng vũ trang huyện Tây Giang.

    Nhóm phóng viên miền Trung

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...