Ngày 14-3-2008 trang “Tiếp lửa truyền thống” báo Quân đội nhân dân đăng bài “Tôi đi tìm anh” của tác giả Thành Nam viết về quá trình đi tìm người anh trai của mình là liệt sĩ đặc công Trần Đăng Cự. Ngay sau khi đọc bài báo trên, cán bộ, chiến sĩ Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công)-Đơn vị mà liệt sĩ Trần Đăng Cự từng công tác-đã dấy lên một phong trào học tập và noi theo tấm gương hy sinh anh dũng của l
![]() |
|
Tổ 3 người trong buổi bình bài báo “Tôi đi tìm anh” ở Đoàn B29. |
Trung tá Nguyễn Bá Phóng-Chính trị viên Liên đội 8 (Đoàn B29) cho biết: “Thật ý nghĩa khi bài báo viết về liệt sĩ đặc công Trần Đăng Cự đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống Bộ đội Đặc công (19-3-1967/19-3-2008). Hơn nữa, liệt sĩ Trần Đăng Cự nguyên là chiến sĩ của Đoàn B29, vì vậy không gì thiết thực hơn chính là tấm gương hy sinh anh dũng của anh đã ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu sắc, trực tiếp đến mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới ở đơn vị chúng tôi”.
Ngay sau khi bài báo “Tôi đi tìm anh” được đăng trên trang “Tiếp lửa truyền thống”, cán bộ, chiến sĩ Đoàn B29 đã tổ chức đọc tập thể theo hình thức “tổ 3 người” để bình bài báo, từ đó nói lên những cảm tưởng của mình và đưa ra những hành động quyết tâm cụ thể để góp phần tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Đặc công anh hùng; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Học giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; mỗi cá nhân làm một việc tốt để đóng góp vào các công trình xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần nhỏ bé bù đắp những mất mát to lớn của các thương binh và gia đình liệt sĩ…
Qua buổi sinh hoạt bình bài báo “Tôi đi tìm anh”, chiến sĩ mới Lê Sỹ Hà tâm sự: “Khi được biết liệt sĩ Trần Đăng Cự là thế hệ đi trước của đơn vị, nơi mình đang học tập rèn luyện, em cảm thấy thật tự hào và vinh dự được làm thế hệ tiếp bước của anh. Soi vào tấm gương anh Cự, em thầm nhủ, sẽ quyết tâm là một tấm gương sáng cho anh em trong tổ noi theo, xứng đáng với truyền thống “Tự lực tự cường. Độc đảm kiên cường. Luồn sâu đánh hiểm. Đoàn kết chiến thắng” của Đoàn Đặc công B29 anh hùng”.
Bài và ảnh: Phạm Bằng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận