Chiều 5-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ xuất quân. Đối thủ đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Phi-líp-pin, một đối thủ không mạnh.Trong những lần gặp nhau kể từ SEA Games 19 đến nay đội tuyển nữ Phi-líp-pin luôn thua đậm đội tuyển nữ Việt Nam.
Chiều 5-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt sẽ xuất quân. Đối thủ đầu tiên của tuyển nữ Việt là đội tuyển nữ Phi-líp-pin, một đối thủ không mạnh. Trong những lần gặp nhau kể từ SEA Games 19 đến nay cũng như các giải của quốc tế khác, đội tuyển nữ Phi-líp-pin luôn thua đậm đội tuyển nữ Việt .
![]() |
|
Đội tuyển bóng đá nữ tập luyện chiến thuật một kèm một. |
Ông Nghĩa cho biết, trong cuộc họp sáng qua, lãnh đội và BHL cùng đồng thuận trận đầu ra quân rất quan trọng, mặc dù đối phương yếu hơn nhưng không được chủ quan. Để các vị trí “nóng máy” và ăn khớp nên đội hình chính sẽ được đưa vào sân thi đấu ngay từ đầu, nhưng sẽ có một số vị trí được để dành. Bởi, trận đấu then chốt chính là trận bán kết, dự báo là đội Thái Lan hoặc Mi-an-ma sẽ là đối thủ của chúng ta.
Trưởng đoàn Cấn Văn Nghĩa trao đổi: “Chúng tôi muốn đội được đá 100% sức, nhưng điều này chắc là khó, mà chỉ được 60%, bởi theo dự báo thế trận sẽ một chiều”.
Trong buổi tập chiều hôm qua, HLV trưởng Trần Vân Phát tiếp tục cho đội tuyển nữ chia đôi đội hình đấu tập. Để đủ quân (11 người/đội), cả lãnh đội đội tuyển bóng đá nam Trần Quốc Tuấn cũng tham gia. Sau 45 phút thi đấu, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Bài tập cuối cùng, HLV Trần Vân Phát chỉ đạo các học trò là tập sút cầu môn từ vạch 16m50, yêu cầu đưa ra ai đá hỏng phải lộn 2 vòng để tự phạt. 20 cầu thủ sút quay vòng 3 lượt và để cho công bằng, hai thủ môn Kiều Trinh và Tuyết Mai mỗi người bắt một lượt, lượt cuối cùng nhường cho cựu thủ môn Kim Hồng. Trên sân tập chiều qua, không chỉ có tiếng cười vui vẻ của các nữ tuyển thủ mà HLV trưởng Trần Vân Phát cũng cười rất sảng khoái khi thủ môn Tuyết Mai phán đoán sai hướng bóng và để thủng lưới.
Có mặt chứng kiến buổi tập của đội, chúng tôi thấy tinh thần của toàn đội đang rất tốt. Tất cả đều tự tin nhập trận. Đội trưởng Kim Chi cho biết: “Toàn đội đã sẵn sàng. Mặc dù Phi-líp-pin yếu hơn và chúng ta đã gặp họ rất nhiều lần nhưng trong toàn đội không được chủ quan, coi thường đối thủ, không đi vào vết xe đổ của đội nam U23 Việt Nam vừa qua trong trận thua đội U23 Xin-ga-po”.
HLV trưởng Trần Vân Phát thì hẹn nhóm phóng viên hãy cùng chờ ngày mai, tinh thần thi đấu cũng như đấu pháp của đội tuyển nữ Việt nhé!
Vâng, chúng tôi những người đang có mặt ở Ko-rạt cũng như tất cả người hâm mộ Việt đang chờ và gửi gắm niềm tin vào các cô gái “vàng”!
Bài và ảnh: XUÂN GỤ
(từ Thái Lan)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận