Chặng 11 từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Plei-cu (Gia Lai) đã diễn ra nhiều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn...
|
|
Nguyễn Văn Tài đã giúp Domesco Đồng Tháp thắng lớn tại chặng 11. |
Chặng 11 từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Plei-cu (Gia Lai) đã diễn ra nhiều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Với chặng đường dài 152km, chủ yếu là lên dốc và vượt qua hai con đèo An Khê và Măng Giang, đoàn đua đã chia thành nhiều tốp cách xa nhau. Nhằm giữ vững thành tích dẫn đầu đồng đội, đồng thời dưỡng sức và tránh sự chú ý của các đội khác đối với “
vua leo đèo” Mai Công Hiếu, đội Domesco Đồng Tháp đã chỉ đạo tay đua Nguyễn Văn Tài tăng cường bứt phá ở tốp dẫn đầu. Bước vào cuộc chinh phục đèo An Khê với 8km lên dốc liên tục, Nguyễn Văn Tài liên tục dẫn đầu và qua mức đỉnh đèo trước 3 tay đua tiếp sau khoảng 50 mét, giành 6 điểm áo đỏ. Tiếp tục lao đi một mình, Nguyễn Văn Tài đoạt thêm 4 điểm áo đỏ tại đèo Măng Giang và 5 điểm áo xanh tại vạch tính điểm nước rút thứ hai, bỏ xa các tay đua tốp sau. Tại đích đến ở TP Plei-cu, sau khi bứt lên đi một mình hơn 100km, Nguyễn Văn Tài đã ung dung về đích với thành tích 4 giờ 06 phút 39 giây, tốc độ trung bình đạt 36,975km/giờ. Dẫn đầu tốp sau, chiếc áo đỏ Lê Văn Duẩn (Dofilm TP Hồ Chí Minh) tới đích sau Văn Tài 2 phút 57 giây, về tiếp sau là Mai Nguyễn Hưng cũng của Dofilm TP Hồ Chí Minh. Với thành tích ấn tượng trong chặng này, Nguyễn Văn Tài đã vươn lên dẫn đầu điểm áo đỏ (10 điểm, cùng điểm với đồng đội Trịnh Phát Đạt) và đoạt chiếc áo đỏ từ tay Lê Văn Duẩn, tại bảng điểm áo xanh, anh cũng vươn lên hạng 7 với 24 điểm. Kết thúc chặng 11, chỉ mạnh ở đường bằng, đội Ma-lai-xi-a đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp đồng đội, khi chỉ có tay đua Mohd Hafiz về ở vị trí thứ 9 và 4 tay đua còn lại về trong tốp cuối cùng cách người về đầu 30 phút 45 giây. Về ở hạng 7, Trần Văn Ngọc Ẩn (Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương) vẫn giữ áo vàng với tổng thời gian 33 giờ 19 phút 56 giây. Tiếp theo là Nguyễn Văn Đức (Bảo vệ thực vật An Giang) và Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long). Tuy bị mất chiếc áo đỏ nhưng Lê Văn Duẩn đã được thêm 10 điểm áo xanh ở chặng này, nâng tổng số điểm lên 61, để đoạt chiếc áo xanh từ tay đua Zamani (Ma-lai-xi-a, 51 điểm).
Kết thúc chặng 11, đội Domesco Đồng Tháp đã thắng lớn khi có hai tay đua cùng đoạt 10 điểm, dẫn đầu điểm áo đỏ, đồng thời nới rộng khoảng cách đồng đội trên bảng tổng sắp (ít hơn đội thứ nhì là Dofilm TP Hồ Chí Minh 5 phút 35 giây). Đội Vĩnh Long vươn lên vị trí thứ ba và đội Quân khu 7 đứng thứ tư.
Chặng 12, ngày 23-4, đoàn đua tiếp tục đua từ TP Plei-cu đến TP Buôn Ma Thuột, dài khoảng 180km.
Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận