Thứ Hai, 23/04/2012, 07:33

    Đón bệnh nhân đến từ “cửa tử”

    QĐND - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 109 (Quân khu 2) vừa tiếp nhận bệnh nhân Lại Đức Hiểu đến từ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) trong tình trạng hết sức nguy kịch: Bị tấm tôn rơi từ trên cao chém ngang người làm vỡ thận, đứt lá lách, cơ bụng và cơ lưng bị cắt đứt một nửa...

    QĐND - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 109 (Quân khu 2) vừa tiếp nhận bệnh nhân Lại Đức Hiểu đến từ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) trong tình trạng hết sức nguy kịch: Bị tấm tôn rơi từ trên cao chém ngang người làm vỡ thận, đứt lá lách, cơ bụng và cơ lưng bị cắt đứt một nửa. 

    No image available

    Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 109 luôn dành những vị trí tốt nhất, thuận lợi nhất để điều trị khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực. Trong ảnh: Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu chăm sóc bệnh nhân là nhân dân địa phương.

    Bệnh nhân nhập khoa trong tình trạng ngừng tim do chấn thương nặng và mất máu quá nhiều. Cứu lấy bệnh nhân  - mệnh lệnh phát ra từ trái tim các y, bác sĩ. Không khí ở khoa hồi sức cấp cứu lúc đó “căng như dây đàn”, tất cả y, bác sĩ, điều dưỡng đều sẵn sàng bước vào “cuộc chiến” thực sự. Một quyết định được đưa ra táo bạo: Sốc điện để bệnh nhân hồi tỉnh kết hợp truyền máu tốc độ cao, thở máy và hồi sức trước khi phẫu thuật... Sau một tuần điều trị, với sự nỗ lực cao độ của y, bác sĩ trong khoa, bệnh nhân Lại Đức Hiểu được cấp cứu thành công hơn mong đợi với sự biết ơn không gì diễn tả của gia đình và bản thân bệnh nhân. 

    Nhìn gương mặt mãn nguyện của Lại Đức Hiểu và gia đình, tôi càng thấy hình ảnh bác sĩ Bộ đội Cụ Hồ càng thêm in đậm trong lòng nhân dân. Đúng như Đại tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng Dân vận, Quân khu 2 nói với chúng tôi: "Các thầy thuốc Bệnh viện 109 chữa bệnh cho nhân dân chính là làm công tác dân vận. Nhân dân tin yêu bộ đội là thông qua những việc bộ đội làm, chứ không phải chỉ nghe bộ đội nói".

    Bài và ảnh: Trương Văn Định

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...