Thứ Ba, 01/01/2013, 21:31

    Đón năm mới với “màn trời, chiếu đất”

    QĐND Online - Đêm cuối năm 2012 (31-12), nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C nhưng trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai vẫn có hàng trăm người thân của bệnh nhân ngủ “màn trời, chiếu đất”...

    QĐND Online - Đêm cuối năm 2012 (31-12), nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C nhưng trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai vẫn có hàng trăm người thân của bệnh nhân ngủ “màn trời, chiếu đất”. Tại các phòng điều trị của bệnh viện, cảnh 2-3 bệnh nhân nằm chen chúc một giường khá phổ biến, đặc biệt là ở Khoa Nội tiết, Khoa Thần kinh…

    Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo QĐND Online chụp tại Bệnh viện Bạch Mai mà ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Rất nhiều người bệnh và thân nhân của họ đã đón năm mới 2013 trong lạnh giá và khốn khổ. Bao giờ sẽ hết cảnh cơ cực này?

    No image available

    Ngủ ngoài trời dưới cái rét 10 độ C.

    No image available

    Hành lang Khoa Thần kinh kín người ngủ.

    No image available

    Hàng trăm bệnh nhân bị đột quỵ phải nằm chung giường bệnh, người nhà ngồi trông vì sợ…rơi!

    No image available

    Sáng ngày 1-1-2013, nhiều người nhà bệnh nhân vẫn mê mệt ngủ dưới các gốc cây.

    Phóng sự ảnh của HUY QUANG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...